Thơ mộng cung đường N1

05/11/2022 - 07:34

 - Đường tránh Quốc lộ 91, đoạn Châu Đốc – Tịnh Biên (tỉnh An Giang) “gây thương nhớ” bởi cảnh vật miền Tây dân dã, thân thuộc, nhưng không kém phần thơ mộng…

Con đường dài chỉ chục km, mở rộng chào đón khách phương xa khi vừa chớm vào địa phận TP. Châu Đốc, đưa khách đến cuối đường ở dưới chân cầu Tha La (xã Vĩnh Tế).

Đường tránh N1 mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng mát bởi nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn đồng ruộng.

Nhiều loại phương tiện lưu thông không ngớt trên đường, bởi vừa rút ngắn được quãng đường từ TP. Châu Đốc đến huyện Tịnh Biên, mà còn giảm áp lực giao thông của tuyến Quốc lộ 91.

Đặc biệt, con đường phục vụ tốt nhu cầu tham quan, du lịch tại vùng biên giới An Giang, như: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, lễ hội đua bò Bảy Núi, Khu du lịch núi Cấm, rừng tràm Trà Sư... Khách đi qua những đoạn cong mềm mại, với núi Sam ẩn hiện dọc đường.

Không quá dài, nhưng cung đường ôm gọn đủ sắc màu cuộc sống nửa thôn quê, nửa đô thị. Đường lớn vững chãi lại được những cánh đồng lúa ôm trọn vào lòng.

Ở nơi này, là sắc vàng rực của lúa chín, điểm xuyết “cây cô đơn”, gợi cảm xúc khó tả buổi chiều tà.

Ở nơi khác, lại là đồng lúa xanh rì, chạy dài đến chân trời, làm dịu mát đôi mắt người đi đường, xóa tan phần nào mệt mỏi trên hành trình.

Một nơi khác, lại là khoảnh ruộng trơ gốc sau thu hoạch, mang đến “bữa tiệc lúa chét” cho bầy vịt chạy đồng.

Tận dụng diện tích đất nông nghiệp, nhiều hộ dân trồng xen vườn cây ăn trái, hoa màu, ao sen… càng làm tăng vẻ thơ mộng cho cung đường.

Mùa nước nổi đang về khắp An Giang. Đường N1 không ảnh hưởng mùa nước, nhưng vẫn lác đác vài cây bông điên điển khoe sắc – loài cây đặc trưng chỉ xuất hiện vào mùa này.

Bất kỳ ai đi ngang cung đường, đều bật thốt lên “Đẹp quá!”. Chính vì thế, cung đường trở thành điểm đến nổi tiếng của những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, thích những chuyến phiêu lưu hòa vào thiên nhiên, thăm thú cảnh đẹp quê mình.

KHÁNH ĐĂNG