Kết quả tìm kiếm cho "áo khoác mỏng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 624
Sáng 6/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Thành (tỉnh An Giang) phối hợp Chi hội Cựu Công an xã Châu Thành đến thăm và trao 10,4 triệu đồng cho gia đình em Thị Khánh Băng (9 tuổi), ngụ ấp An Khương, xã Châu Thành, bé gái lớp 4 mắc ung thư mắt.
Từ mùa Thu độc lập đến mùa thu gieo khát vọng vươn mình, đất nước đã đi qua hành trình 80 năm. Cảm thức mùa thu ùa về, cho ta phơi phới niềm tin...
Mờ sương sớm 2/9/2025, Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc cờ hoa. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể và thiếu niên, nhi đồng đã vào vị trí, đứng thành khối chờ đợi khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thủ đô Hà Nội những ngày đầu thu như khoác lên mình tấm áo mới. Từ sáng sớm ngày 2/9, hàng vạn người dân đã đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để chờ đón sự kiện trọng đại của đất nước. Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, hòa cùng ánh nắng đầu ngày tạo nên khung cảnh thiêng liêng, rực rỡ.
Không khí tại Thủ đô Hà Nội trước buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang trở nên sôi động và trang nghiêm. Trên các tuyến phố dẫn về quảng trường Ba Đình (TP. Hà Nội), cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ được treo dọc các tuyến đường trung tâm, hòa cùng tiếng trống, nhạc hành khúc hùng tráng, báo hiệu thời khắc trọng đại. Người dân háo hức dõi theo, mong chờ khoảnh khắc buổi sơ duyệt tối nay 27/8 chính thức bắt đầu, với sự tham gia của hơn 40.000 người. Phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang có mặt tại Tthủ đô Hà Nội sẽ đưa tin trực tiếp sự kiện này.
Sáng 16/8, có 10.000 người tham gia Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, rồi cùng nhau tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước."
Mùa nước nổi về, nhiều cánh đồng quê tôi như khoác lên mình tấm áo mới trắng xóa bất tận. Đây là mùa của sản vật đồng trù phú, ban tặng cho ngư dân gắn bó cả đời với miệt sông nước Cửu Long.
Đầu năm 1975, đơn vị tôi chuẩn bị hành quân vào Nam chiến đấu giữa một buổi chiều chủ nhật trời mưa dầm dề, lạnh buốt. Lúc này, tôi cùng anh em trong tiểu đội sắp xếp quân tư trang và gặp gỡ bác chủ nhà cảm ơn, chào gia đình để lên đường (khi ấy, đơn vị tôi đóng quân trong nhà dân). Khi ai nấy đang khẩn trương, sôi nổi, khí thế thì bất chợt tôi thấy trung đội trưởng dẫn u tôi khoác chiếc áo tơi tới thăm (quê tôi gọi mẹ bằng u, gọi bố bằng thầy).
Vừa vào lớp 4, em Thị Khánh Băng (9 tuổi), ngụ ấp An Khương, xã Châu Thành phải mang mắt giả sau 5 lần xạ trị ung thư giác mạc. Dù sức khỏe không tốt nhưng Băng vẫn luôn cố gắng phụ bà, phụ mẹ làm việc nhà. Băng chỉ ước được khỏe mạnh để tiếp tục học tập, sau này lo cho gia đình.
Tối 10/8, hơn 50.000 khán giả đã có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để thưởng thức Chương trình Concert Quốc gia - "Tổ Quốc trong tim". Buổi hòa nhạc Quốc gia dành tặng cho nhân dân, là lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ Việt Nam, gửi đến bạn bè quốc tế.
Trải qua bao đổi thay, đồng bào Khmer không chỉ giữ gìn bản sắc truyền thống mà còn chủ động hội nhập, đóng góp vào sự phát triển địa phương. Trong loạt bài 5 kỳ này, chúng tôi tìm về phum, sóc, chùa chiền, gặp gỡ các vị sư và đồng bào Khmer để lắng nghe những câu chuyện dung dị mà bền bỉ về một nền văn hóa đang tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa giữa dòng chảy hiện đại.
Trở về sau chức vô địch lịch sử tại giải U23 Đông Nam Á 2025, các cầu thủ U23 Việt Nam ngay lập tức chuẩn bị cho mùa giải 2025/26 với nhiều cơ hội cũng như thách thức.