Kết quả tìm kiếm cho "Đảng bộ xã Mỹ Khánh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3314
6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện, xử lý 1.008 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 160 tỷ đồng. Trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, tỉnh tiếp tục siết chặt kiểm soát, quyết tâm giữ vững an ninh tuyến biên giới.
Nhờ chủ động lắng nghe ý kiến Nhân dân, huy động hiệu quả các nguồn lực an sinh và phát huy dân chủ ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc xã Định Mỹ (tỉnh An Giang) đã tạo sự đồng thuận cao, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giang Thành (An Giang) thống nhất chủ trương sắp xếp các đơn vị trường học trên địa bàn, giảm từ 9 còn 6 trường (33,3%).
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo:
Về làng Chăm xã Mỹ Đức, hỏi thăm giáo cả Sa Lây Mal ai cũng biết. Với người Chăm nơi đây, giáo cả Sa Lây Mal là người gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống của cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Về xã Giang Thành hôm nay, địa bàn biên giới này đã có sự thay đổi rõ nét với các tuyến đường giao thông được kiên cố hóa, nhà cửa khang trang, cánh đồng lúa mút mắt và vườn cây ăn trái trải dài. Quan trọng hơn hết, đời sống người dân ngày càng được nâng lên...
Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo:
Mùa mưa về cũng là thời điểm cá tự nhiên trên sông rạch vào chu kỳ đẻ trứng. Trong mùa cá sinh sản, Công an tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt bảo vệ nguồn lợi tự nhiên.
UBND xã Giang Thành (An Giang) công bố quyết định thành lập Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, đồng thời kiện toàn Ban Giám hiệu và điều động, tiếp nhận 44 cán bộ quản lý, giáo viên về công tác, chuẩn bị các điều kiện đưa trường vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027.
Từ những hàng cây kèn hồng, nhịp cầu giao thông nông thôn đến các hoạt động an sinh xã hội… tuổi trẻ các xã An Biên, An Minh và Tây Yên đang lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những công trình thiết thực, góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương.
Miệt Thứ (An Giang) được bao bọc bởi biển Tây và các con sông, rạch, gồm mười Thứ, mở đầu là Thứ hai và kết thúc là Thứ 11, tên gọi ghép “Miệt” và “Thứ” đã bao hàm vùng đất xa xôi, trắc trở.
Bằng sự khéo léo và sáng tạo, những người thợ tại làng nghề mộc Chợ Thủ (xã Long Điền, tỉnh An Giang) đã biến những khối gỗ thô sơ thành các sản phẩm sắc sảo, có giá trị cao. Với họ, việc giữ gìn và phát triển nghề không chỉ là sinh kế mà còn là trách nhiệm lưu giữ nét độc đáo của nghề mộc truyền thống trăm năm tại địa phương.