Kết quả tìm kiếm cho "đặt cảm biến vân tay"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8698
Hạt dưa đỏ là món quen thuộc mỗi dịp Tết, nhưng màu sắc rực rỡ bất thường có thể là dấu hiệu của phẩm nhuộm công nghiệp bị cấm.
Dù cùng dạy chung một trường ở thành phố, song hầu hết giáo viên đều có một quê riêng của mình để về thăm mỗi dịp xuân về. Và cứ mỗi lần tết đến, câu hỏi thăm rôm rả của giáo viên với nhau là năm nay có về quê không, bao giờ thì về?...
Cuối năm, người bưu tá, người giao hàng (shipper) tất bật với hàng trăm đơn hàng mỗi ngày. Khối lượng công việc lớn, vất vả, họ phải hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu khách hàng.
Gò má cá lóc vốn được xem là phần ngon nhất của con cá lóc bởi thịt săn chắc, vị ngọt đậm. Dịp Tết, khô gò má cá lóc trở thành món “hot”, được nhiều người tìm mua làm quà biếu hoặc đãi khách.
Với thông điệp “Đầu năm mua nhà - cả năm thịnh vượng”, CIC Group chính thức triển khai chương trình “Ưu đãi khai xuân, giá nhà thô - chuẩn bàn giao hoàn thiện”, tại dự án CIC Boulevard, diễn ra từ ngày 26/2 đến 31/3/2026. Chương trình mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn, tạo cơ hội an cư và đầu tư lý tưởng cho khách hàng ngay từ đầu năm mới.
Ở ta, một trong những bài nghe nhiều nhất vào dịp năm mới hẳn có Happy New Year của ABBA. Không cần rành tiếng Anh, nghe giai điệu cũng đã thấy nó không phải bài hát vui.
Cờ người võ thuật là một môn thể thao biểu diễn nơi tinh hoa võ thuật hòa quyện cùng trí tuệ của các danh kỳ.
Tết Nguyên đán là thời điểm vùng Bảy Núi bắt đầu vào mùa du lịch sôi động. Chính quyền các địa phương chủ động chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.
Đỏ, trắng và đen là ba tông màu đầm dự tiệc 'quốc dân'. Không chỉ mang đến diện mạo sang trọng và quý phái, mỗi thiết kế dự tiệc mang các gam màu này đều được chăm chút kỹ lưỡng để trở nên thật đặc biệt, giúp nàng chiếm spotlight mọi bữa tiệc dịp đầu xuân năm mới.
Hà Nội có hàng trăm chợ Tết. Riêng chợ hoa xuân, có thể gặp ở khắp các nẻo đường. Nhưng chợ hoa Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm) vẫn mang đến sự bồi hồi cho những người gắn bó với Thủ đô. Bởi đó là “chợ ký ức”, phiên chợ mỗi năm mở một lần đã tồn tại cả trăm năm nay.
Buổi sớm vùng cao Điện Biên sương còn bám dày trên thân cây. Cành đào rung nhẹ theo nhịp xe vừa rời triền núi. Những cành đào chưa nở hoa, nhưng cảm giác Tết đã hiện ra rất rõ rồi...
Giản dị nhưng không hề nhạt nhòa, áo sơ mi trắng chinh phục phái đẹp bằng phom dáng tinh gọn, gam màu thanh thoát và khả năng ứng dụng linh hoạt.