Kết quả tìm kiếm cho "để làm khoa học"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 22213
Nghị quyết Đại hội XIV đã mở ra một tầm nhìn lớn. Điều quan trọng hơn là cách biến tầm nhìn ấy thành những việc làm cụ thể, đo đếm được, để Nhân dân sớm thụ hưởng thành quả.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong một ngôi nhà mới xây khang trang ở làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, thành phố Huế, từng cánh hoa giấy được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ lớn.
Chiều 10/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc với 18 xã, gồm: An Phú, Vĩnh Hậu, Nhơn Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Giồng Riềng, Thạnh Hưng, Long Thạnh, Hòa Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận, Thạnh Lộc, Châu Thành, Bình An, Tây Yên, An Biên, Đông Thái và U Minh Thượng.
Những ngày cận Tết, mạng xã hội lại sôi nổi cuộc tranh luận: Tết thì cứ ăn thoải mái hay phải lên kế hoạch ăn uống để không "trả giá" sau kỳ nghỉ?
Tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) sáng 10/2, HĐND tỉnh An Giang khóa X đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, về kế hoạch đầu tư công và định hướng phân bổ nguồn lực, tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn 2026 - 2030.
"Mắt xích" quan trọng này để đào tạo chuyên gia và chuyển hóa tri thức toán học đỉnh cao thành lá chắn bảo vệ hạ tầng số quốc gia, nền tảng để công nghệ Việt vươn ra chiếm lĩnh thị trường toàn cầu.
Dịp Tết, nhiều Việt kiều về nước không chỉ sum họp gia đình mà còn tranh thủ khám chữa bệnh, điều trị hiếm muộn và làm đẹp tại Việt Nam.
Ngoài hoa, trái cây, bộ vàng mã Táo quân thì lễ vật tiễn ông Táo về trời còn có xôi, chè hoặc bánh ngọt, để ông Táo lựa lời ngọt ngào báo cáo.
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến dần tới trí tuệ nhân tạo tổng quát AGI với năng lực học suy luận và ra quyết định tiệm cận con người, giáo dục ĐH đứng trước một bước ngoặt mang tính cấu trúc.
Từ trồng lúa chuyển sang nuôi tôm, nhiều nông dân xã Vĩnh Bình đã vươn lên thoát nghèo, từng bước khá giàu.
Ngày 9/2, Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang đón tiếp các đoàn đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Giữa thành phố Huế yên tĩnh, suốt những năm qua, Phan Vũ Tuấn vẫn lặng lẽ vẽ cây tre. Sinh tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), chàng trai sinh năm 1994 bất ngờ chọn ở lại Huế để lập nghiệp mà không phải Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.