Kết quả tìm kiếm cho "để tránh bị mất tiền oan"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 207
Sáng 8-1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân.
Mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ Việt Nam nói riêng và những người quan tâm tới đội tuyển nói chung là các cặp đấu bán kết sắp tới. Và sẽ thật bất lợi cho chúng ta nếu đụng độ người Thái tại bán kết.
Cho vay tràn lan, dễ dãi, không cần chứng minh thu nhập là cách mà các công ty tài chính, các nhóm cho vay trả góp... “chào đón” người tiêu dùng, đến khi người vay không trả được nợ, họ khủng bố người vay hoặc người nhà theo kiểu xã hội đen.
Mùa nước nổi là khoảnh khắc được hòa mình với những trải nghiệm độc đáo. Tạm quên những bộn bề của cuộc sống, cảnh thanh bình của vùng quê chào đón khách thập phương.
Tình trạng lừa đảo lấy cắp tài khoản, tiền của người dùng trên mạng xã hội, điện thoại... ngày càng gia tăng. Để giúp người dùng nhận biết những cuộc gọi, tin nhắn hay đường link lừa đảo, các ngân hàng và ví điện tử đã chỉ rõ cách nhận biết để tránh mất tiền oan.
Tiếp tục phiên họp thứ 27, sáng 19-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.
Trong lúc Chủ tọa phiên tòa tuyên án, Huỳnh Văn Khang (sinh năm (SN) 1993, ngụ khóm Hưng Thạnh) và Lê Hoàng Anh (SN 1999, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) đã có những hành vi gây rối, làm náo loạn phiên tòa.
Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, là đối tượng cần phải được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ đặc biệt. Mọi xâm phạm đến trẻ em (nhất là xâm hại về tình dục) sẽ bị xử lý nghiêm minh, như trường hợp của Bùi Văn Sơn (sinh năm (SN) 1967, ngụ ấp An Hưng, thị trấn An Phú, An Phú).
Bị cáo trong phiên tòa hôm ấy là Nguyễn Bình Sơn (Tèo, sinh năm (SN) 1990) và Nguyễn Văn Thịnh (cha Sơn, SN 1965, cùng ngụ xã Long Kiến, Chợ Mới). Người bị hại là Nguyễn Văn Bé (SN 1959, anh ruột Thịnh). Giữa họ có mối ràng buộc là huyết thống, là những giọt máu đào. Nhưng tất cả bị phá vỡ, chỉ bởi mâu thuẫn tranh chấp đất dai dẳng.
Hiện nay, nhiều ngân hàng (NH) đồng loạt mời chào khách hàng (KH) mở thẻ tín dụng (TTD). “Bỗng dưng” có sẵn một số tiền trong thẻ, có thể dùng để thanh toán khi mua hàng hoặc rút tiền mặt sử dụng lúc đang “kẹt”, KH cảm thấy rất tiện lợi. Tuy nhiên, cần phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mở thẻ và tiêu dùng, nếu không muốn bị “dính” nợ oan uổng.
Ông Nguyễn Công Danh (sinh năm 1950, ngụ tổ 16, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, Chợ Mới) gửi đơn đến Báo An Giang cho rằng, Tòa án nhân dân (TAND) đã “xử ép” vụ việc của gia đình ông. Đến khi thi hành bản án, người thực hiện không công bằng trong việc đo đạc, cắm mốc ranh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông.
Guồng quay của công việc cuốn con của ba đi xa mất, đôi lúc chẳng còn nhớ về ba, nhớ về ngày Vu Lan để báo hiếu ba, đền đáp mẹ. Con bàng hoàng, tự hỏi: Vu Lan này, ba ở đâu? Nơi đó, ba sống có hạnh phúc không ba?