Kết quả tìm kiếm cho "“không để ai bị bỏ lại phía sau”"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3096
Điểm nổi bật của phong trào "Bình dân học vụ số" là bám sát nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong nhiều vụ việc mua bán người, trẻ em không chỉ là đối tượng bị xâm hại trực tiếp mà còn là người đi cùng cha, mẹ hoặc người thân trong các hành trình di chuyển đầy rủi ro.
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phường Vĩnh Tế tập trung huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Dự báo năm 2026 sẽ trở thành một năm bản lề, khi hàng loạt điểm nóng từ Venezuela, Ukraine, Trung Đông đến trí tuệ nhân tạo có thể định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu.
Với không ít sinh viên, khoảnh khắc đội mũ cử nhân nhận bằng tốt nghiệp không chỉ có tiếng vỗ tay, hoa và nụ cười, mà còn đi kèm cảm giác sợ hãi.
Các nhà thờ Hồi giáo tại Australia đang tăng cường an ninh sau khi ghi nhận làn sóng hành vi thù ghét nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo, bùng phát mạnh mẽ kể từ vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi hồi giữa tháng 12.
Trên giấy tờ, các đường nét của một khuôn khổ hòa bình cho Ukraine đang dần hình thành. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa một dự thảo 20 điểm “vững chắc” và một lệnh ngừng bắn thực sự được duy trì vẫn còn rất xa.
Trong bối cảnh năm 2025 dần khép lại, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Reena Marwah làm việc tại Đại học Delhi, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, xoay quanh triển vọng tăng trưởng của Việt Nam theo các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025–2026 mà Quốc hội đã đề ra.
Sáng ngày 23/12, đồng chí Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Giáo Xứ Đức Mẹ Vô nhiễm, xã Hòn Đất, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025. Cùng tham gia với đoàn có đồng chí Dương Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất.
Vào tháng 11 hằng năm, sắc vàng hoa dã quỳ lại rực rỡ trên Cột mốc ba biên Việt Nam - Lào - Campuchia, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân.
Trải qua hơn 125 năm, đình thần Vĩnh Tuy ở ấp Long Đời, xã Vĩnh Tuy vẫn giữ nét cổ xưa, trang nghiêm, lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của vùng đất và con người nơi đây.
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Tổ cất nhà từ thiện xã Châu Phú không ngại khó khăn, cùng dựng mái ấm cho hộ nghèo có chỗ ở tươm tất.