Kết quả tìm kiếm cho "Bà già đi bụi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2401
Trên vùng đất ven biển quanh năm chịu mặn, nhiều thanh niên xã Tân Thạnh tìm cách làm giàu từ chính lợi thế địa phương, thực hiện nhiều công trình thanh niên vì cộng đồng, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng quê ven biển.
Đầm An Khê là đầm nước ngọt xanh mát tuyệt đẹp lớn nhất Quảng Ngãi, nằm ngay sát bờ biển. Mùa hè, đầm này thu hút đông đảo du khách đến vui chơi.
Đêm 12/12/1972, rạng sáng 13/12/1972, những tiếng nổ xé toạc màn đêm thành Tuy Hạ, rung chuyển cả vùng Đông Nam Bộ, khiến nhiều ô cửa kính ở Sài Gòn vỡ tung.
Không phải mọi lỗi điện thoại đều có thể chờ sửa, bởi một số bộ phận hư hỏng có thể kéo theo nhiều sự cố khác.
60 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Đức Châu lên đường đi B, 96 trang hồ sơ, kỷ vật vừa được trao lại cho gia đình, đánh dấu cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ.
Tối 26/7, tại 4 điểm cầu Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp các cơ quan, địa phương thực hiện chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Đến An Giang mà chưa ghé chợ mắm ở phường Châu Đốc hay dạo quanh vài sạp quen thuộc khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Vĩnh Tế) thì coi như chưa chạm vào cái hồn đậm đà nhất của miền sông nước. Lần nào trở lại, mùi thơm quyến rũ ấy vẫn cứ níu chân du khách.
Cầu Kênh Sườn 2 nối hai ấp Ninh Hòa và Phước Thọ, xã Ô Lâm (An Giang) được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.
CLB Công An TP.HCM đã chia tay tiền vệ Đức Huy và Huy Toàn, nâng tổng số cầu thủ ra đi lên con số 15 sau mùa giải 2025-2026.
Không quản nắng mưa, bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng ấp Kinh 4, xã Bình Giang, đồng thời là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn đi từng nhà, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần với nhân dân, góp phần gắn kết lòng dân.
Tổng cộng 334 người có công và gia đình chính sách tại xã Vân Khánh (An Giang) được nhận quà tri ân với tổng kinh phí hơn 268 triệu đồng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), góp phần chăm lo đời sống và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.
"Ai bánh mì nóng giòn đây…” - Tiếng rao bất chợt vang lên, hòa lẫn với những âm thanh ồn ã của phố thị. Giữa tiếng xe cộ ngược xuôi và dòng người tất bật chuẩn bị cho một ngày mới, thanh âm mộc mạc ấy bỗng khiến tôi khựng lại… rất lâu.