Kết quả tìm kiếm cho "Bưởi da xanh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3109
Phụng Hoàng sơn là ngọn núi cao thứ 2 trong dãy Thất Sơn, chỉ sau núi Cấm, với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí. Du khách leo đến ngọn núi này nếu không đến điện đá chuông xem như chưa trải nghiệm hết những điều lý thú chốn bồng lai.
Người lính Đồn Biên phòng Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã chinh phục điều kiện hoang sơ của vùng biển với “cái nắng cháy bỏng, gió dữ dội, sóng bạc đầu quanh năm” để cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ và hỗ trợ cho Nhân dân trên đảo khi thời tiết thất thường.
Phiên giao dịch sáng 7/1/2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có khi dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường, đẩy VN-Index tăng hơn 20 điểm và chính thức chinh phục mốc 1.836 điểm. Giữa bức tranh xanh tím rực rỡ của các nhóm ngành dẫn dắt, cú trượt dốc bất ngờ của cổ phiếu STB cùng động thái bán ròng mạnh của khối ngoại đang là những "ẩn số" khiến giới đầu tư phải cân nhắc.
Trong bối cảnh thời tiết bất lợi kéo dài, nhiều vùng bưởi mất mùa, nguồn cung phục vụ thị trường, nhất là thị trường Tết dự kiến sẽ rất khan hiếm. Diễn biến này không chỉ tác động đến thu nhập của người trồng, mà còn làm thay đổi hành vi tiêu dùng bưởi Tết của người dân đô thị.
Nhiệt huyết, trách nhiệm, chung tay bảo vệ môi trường, đó là tinh thần xung kích của tuổi trẻ xã Đông Hòa góp phần xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp.
Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều mô hình sống xanh thiết thực đã được hình thành ở các địa phương, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân tại cộng đồng dân cư.
Chiều 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Randeep Sarai, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Áo tank top phối cùng quần jeans mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động và cá tính. Bản phối tối giản này giúp nàng ghi điểm phong cách trong mọi khoảnh khắc thường ngày.
Không quá phô trương nhưng luôn hiện diện đúng lúc, giày thể thao trắng từ lâu đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.
Từng là sinh viên ngành thủy sản miệt mài làm thêm để trang trải việc học, anh Phan Văn Bảnh (44 tuổi), ngụ khóm Tây Khánh 6, phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) hôm nay là chủ chuỗi quán cà phê, rau má “Cổng Mặt Trời” và khu du lịch sinh thái rộng 14.000m², mỗi cuối tuần đón khoảng 300 lượt khách từ khắp các tỉnh tìm về trải nghiệm không gian miệt vườn Nam bộ.
Từ chuyện làm đường, giữ xóm ấp khang trang đến nếp sống nghĩa tình, văn hóa đang hiện diện rõ trong đời sống ở nhiều địa phương, góp phần nâng chất phong trào và thúc đẩy phát triển.
Màu xanh lá cây từ lâu đã không chỉ là biểu tượng của sự tươi mới mà còn đại diện cho sự điềm tĩnh và chín chắn của người phụ nữ hiện đại.