Kết quả tìm kiếm cho "Bầy chim"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1497
Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi nhấn mạnh những đợt mưa lũ dồn dập vừa qua đã bộc lộ nhiều vấn đề cần được đánh giá lại trong cả công tác dự báo lẫn tổ chức vận hành liên hồ.
Lần đầu đến với sông Cái Lớn, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm xen lẫn thú vị, khi “chạm vào” dòng nước 2 mùa mặn - ngọt. Xa xa, từng hàng dừa nước rủ bóng bên dòng sông như nghiêng mình chào đón bước chân người lữ thứ.
Năm nào cũng vậy, từ tháng 11 đến giữa tháng 4 năm sau, đàn chim nhạn tung cánh bay về khu vực cửa sông Kiên, phường Rạch Giá để tìm thức ăn, gọi bầy vang cả một góc trời.
Hôm nay (21/11), tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân và làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
Con tàu cổ lộ ra tại bờ biển Hội An (TP.Đà Nẵng) được giới khảo cổ học, các nhà quản lý văn hóa đánh giá là một trong những di tích khảo cổ dưới nước quan trọng nhất từng được phát hiện tại VN; mở ra cơ hội lớn để nghiên cứu, phục dựng và khai thác giá trị di sản biển.
Đến Bhutan mà chưa lên Tiger’s Nest thì coi như chưa thực sự chạm vào linh hồn của xứ sở này. Tu viện dựng quanh một hang đá, nơi Guru Rinpoche (Padmasambhava) - người được tôn kính là bậc mang Phật giáo Kim Cương thừa đến Bhutan - từng thiền định.
Với tư cách là một người Việt Nam, nhà điêu khắc Đào Châu Hải cho rằng được sáng tác và trưng bày tác phẩm trên chính quê hương là một niềm hạnh phúc đặc biệt, không thể tìm thấy ở nơi nào khác
Tối 19/11, tại Quảng trường Nam Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai phối hợp với các địa phương lưu vực sông Hồng của Việt Nam và Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức khai mạc Festival sông Hồng - Lào Cai 2025 với chủ đề "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt".
Chiều 19/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức Hội nghị “Kết nối cung - cầu tiêu thụ yến trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2025”.
Cơn bấc vi vu, những người chăn vịt ngồi khúm rúm trên bờ đê cao trông về cánh đồng. Quanh năm, họ loay hoay với nghề nuôi vịt chạy đồng, phiêu bạt khắp nơi như cánh chim trời không mỏi.
Đồn Biên phòng Phú Hội, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, quản lý đoạn biên giới dài hơn 14km, tiếp giáp tỉnh Tà Keo (Vương quốc Campuchia), tất cả là đồng bằng. Trong những ngày này, mưa lớn, nước lũ dâng cao, toàn bộ đoạn biên giới đơn vị phụ trách chìm trong nước. Lũ lớn, đồng nghĩa với việc tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới trong điều kiện vô cùng khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, tập thể đơn vị vẫn đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, bám dân, bám địa bàn để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Chương trình truyền hình nhân đạo “Mở lối vào đời” do Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất thực hiện cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống Trường Mầm non Hoa Sen trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, thắp lên niềm tin, hy vọng cho trẻ mồ côi, kém may mắn trong cuộc sống.