Kết quả tìm kiếm cho "Bốn mươi lăm năm ấy"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 196
Đảng ta, khi tuổi mới 15 đã lãnh đạo toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, chấm dứt chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ và thoát ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm. Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á, là trang sử vẻ vang nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
Ngày Quốc khánh lần thứ 24 (2-9-1969), đất nước trải qua một đau thương lớn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa họp phiên đặc biệt, bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước thay cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Tôn Đức Thắng xúc động phát biểu: 'Được kế tiếp chức vụ của Hồ Chủ tịch là điều rất vinh quang đối với tôi'.
Quốc khánh 2-9-1945 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cách đây 73 năm, trong mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Hễ thấy trên những con đường nông thôn đầy bùn đất, lại nghe mùi hăng hắc “sương khói mờ nhân ảnh”, người ta biết ngay rằng một vụ mùa nữa đã xong. Đó là lúc người nông dân (ND) chở thành quả về nhà, hoặc thương lái đến chở nông sản đi. Cánh đồng lúa vàng hôm trước nay trở thành cánh đồng khói. ND đốt rơm rạ để “thanh toán” cù cặn của mùa này, gieo niềm hy vọng vào mùa sau thắng lợi hơn.
Guồng quay của công việc cuốn con của ba đi xa mất, đôi lúc chẳng còn nhớ về ba, nhớ về ngày Vu Lan để báo hiếu ba, đền đáp mẹ. Con bàng hoàng, tự hỏi: Vu Lan này, ba ở đâu? Nơi đó, ba sống có hạnh phúc không ba?
Tôi đã viết khá nhiều tin, bài về các khu dân cư đại đoàn kết (ĐĐK) dành cho hộ nghèo không có đất, nhà ở trên địa bàn TP. Long Xuyên. Thế nhưng, sau mỗi lần tham dự lễ khánh thành, bàn giao nhà cho hộ nghèo, cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên. Bởi, trong những giây phút ấy, mọi người chia sẻ với nhau niềm vui, nụ cười và khát vọng “lạc nghiệp” khi đã “an cư”.
Trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, Bảy Núi trở thành địa bàn chiến lược của An Giang và vùng Tây Nam Bộ. Nơi diễn ra chiến tranh khốc liệt ấy đã sản sinh ra nhiều anh hùng, những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Đồng chí Trần Thanh Quế (thường gọi Năm Hội, Mười Ly) là một trong số đó.
Tết Đoan Ngọ (ngày 5-5 âm lịch) được dân gian gọi ngày là Tết giết sâu bọ. Theo quan niệm, vào ngày này người dân giết sâu bọ ngay khi thức dậy vào sáng sớm bằng thức ăn như rượu nếp, bánh gio và hoa quả…
Háo hức, chờ đợi là cảm xúc của những người lần đầu tiên đến Trường Sa. Họ đều mong muốn các chiến sĩ hãy chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc.
Sau thành công của chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng cùng tang vật là 227 bánh heroin, những ngày tháng 5-2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Lào Cai đã phá kỷ lục của chính đơn vị với việc bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 329 bánh heroin.
Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C. Mác (5-5-1818 - 5-5-2018) - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết “Tư tưởng vĩ đại của C. Mác với Cách mạng Việt Nam”.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã qua đời cách đây 20 năm (27-4-1998) nhưng tên tuổi, tầm vóc và ảnh hưởng của ông còn mãi với thời gian.