Kết quả tìm kiếm cho "Cài Tàu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3737
Sáng 16/5, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức lễ khai trương Văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cùng đông đảo doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), tại Côn Đảo đang mở Triển lãm “Sen trong đá”.
Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 2000, trú ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Hành vi du khách đang có sự thay đổi rõ rệt, theo hướng ngày càng quan tâm đến chiều sâu trải nghiệm, tính cá nhân hóa, những chuyến đi “thật, chất và tận hưởng,” đặc biệt là những trải nghiệm độc bản.
Tiếng trống Chhay dăm, điệu múa dân gian và lễ hội truyền thống vẫn được đồng bào Khmer ở An Giang gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Từ những tàu lá khóm bị bỏ ngoài đồng, nhóm học sinh Trường Trung cấp An Giang 1 đã làm ra giấy sinh thái phục vụ mỹ thuật, thủ công và quà lưu niệm, mở hướng tận dụng phế phẩm nông nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
Bánh gio là loại bánh truyền thống thường được người dân huyện Đình Lập làm vào dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch) hằng năm. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, những năm gần đây, một số hộ dân trên địa bàn huyện đã sản xuất bánh để bán ra thị trường quanh năm. Bánh gio Đình Lập có màu vàng cánh dán, khi ăn vị thanh mát hoà quyện với mật mía ngọt thanh khiến nhiều thực khách nhớ mãi không quên.
Khi nhịp sống ngày một hối hả, du khách càng có nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm sâu sắc hơn. Đó là lý do “du lịch chậm” (slow travel) lên ngôi, góp phần định hình xu hướng dịch chuyển của du khách theo hướng đi chậm, ở lâu, kết nối sâu với vùng đất mình đặt chân tới.
Đảo Miangas thuộc quần đảo Talaud, tỉnh Bắc Sulawesi, điểm cực Bắc và cũng là một trong những vùng xa xôi nhất của Indonesia, một khu “Làng chài Đỏ Trắng” vừa được xây dựng. Đây là một trong số gần 1.400 làng chài mà Indonesia đặt kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm nay.
Dưới tán rừng già nơi cực Tây Tổ quốc, khi sương sớm còn lờ mờ trên những triền núi, bước chân của người dân nơi miền biên viễn lặng lẽ in dấu trên các lối mòn quen thuộc. Với họ, rừng không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là tài sản chung, là “bức tường xanh” che chở bản làng, giữ nước, giữ đất, giữ cả bình yên nơi phên dậu.
Giữa nắng gió nơi bến tàu Rạch Giá - Phú Quốc, hàng trăm tài xế xe ôm vẫn hằng ngày mưu sinh. Sau những vòng xe là câu chuyện về cuộc sống lao động và sự gắn kết trong nghiệp đoàn.