Kết quả tìm kiếm cho "Có gì mới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 16310
Ngày 18 tháng 5 âm lịch là đại lễ của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Dịp này, tín đồ khắp nơi hướng về tổ đình để tưởng niệm ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo và thực hiện nhiều nghi lễ, hoạt động thiện nguyện.
Người dân tại nhiều nước châu Âu đang phải vật lộn với đợt nắng kéo dài và họ cảm thấy mệt mỏi khi nền nhiệt quá cao khiến cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.
Cristiano Ronaldo không phải vấn đề thực sự của đội tuyển Bồ Đào Nha trong những trận đấu không như kỳ vọng tại World Cup 2026.
Hôm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố bảng bách phân vị của 5 tổ hợp môn A00, A01, B00, C00, và D01. Những con số trong bảng này nói lên điều gì?
Khi cần tìm sự thật nhưng không biết bắt đầu từ đâu, dịch vụ thám tử tại TP.HCM chuyên nghiệp tại Thám tử Duy Long là lựa chọn đáng tin cậy. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hình điều tra từ gia đình, doanh nghiệp đến điện thoại, với đội ngũ thám tử thông thạo địa bàn, bảo mật thông tin và chi phí rõ ràng không phát sinh ngoài hợp đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1177/QĐ-TTg về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sử dụng Google Drive mỗi ngày, nhưng liệu bạn có biết đến 8 tính năng đáng giá dưới đây?
Đồng yen Nhật đã giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng USD, khiến các nhà đầu tư theo dõi sát khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường.
Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, ký ức về những năm tháng thanh niên xung phong vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông Nguyễn Quốc Sử và bà Quách Thị Nga. Một người rời ghế nhà trường, một người rời mái nhà khi mới 16 tuổi, họ đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, để hôm nay trở thành những nhân chứng sống kể lại câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
Doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ với ngân hàng dưới 12 tháng phải xác thực khuôn mặt khi chuyển từ 50 triệu đồng/lần hoặc 100 triệu đồng/ngày.
Hành trình xây dựng xã hội học tập ở An Biên được vun đắp từ những con người bình dị, bằng niềm tin rằng có tri thức mới có thể thay đổi cuộc đời.
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Thuận đưa tôi đến nhà bà Thị Lạc, ngụ ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng 6. Trước mắt tôi là căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng vài mét vuông. Giữa sân, bà Lạc ngồi giữa những bó tre, tay thoăn thoắt lướt con dao nhỏ qua từng thanh tre đã được chẻ sẵn, tiếng dao cạo đều đều tạo nên âm thanh nhẹ nhàng, êm tai.