Kết quả tìm kiếm cho "Châu Đốc- An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 14385
Dự án căn cứ hải quân Nga tại Sudan, từng được coi là bước đột phá chiến lược ở Biển Đỏ, đang rơi vào thế bế tắc vì nội chiến, biến động chính trị và sức ép địa chính trị ngày càng gia tăng.
Ngày 17/12, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cùng đoàn công tác đã đến khảo sát, đánh giá hiện trạng, trạm y tế các xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, Bình Mỹ, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây.
Ngày 19/12, Chính phủ sẽ tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 16/12, UBND đặc khu Thổ Châu phối hợp VNPT Phú Quốc tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 17/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 25.141 đồng.
Chiều 16/12, tại Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo (tỉnh An Giang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì buổi làm việc, nhằm rà soát và đôn đốc công tác chuẩn bị cho lễ khởi công Dự án xây dựng hệ thống mái che bảo tồn các hố khảo cổ tại Khu di tích Óc Eo - Ba Thê, diễn ra ngày 19/12.
Ngày 16/12, tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia Chùa Giồng Thành, UBND phường Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức lễ giỗ lần thứ 96 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (27/10/1929 - 27/10/2025 âm lịch) - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nho yêu nước, nhà giáo mẫu mực của dân tộc.
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), sáng 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 cùng đoàn công tác đến dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang (xã An Châu). Cùng tham dự lễ viếng có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn.
Giữa trùng khơi sóng gió, những lồng cá của nông dân Nam Du, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) vẫn ngày đêm bám biển. Phía sau mỗi lồng cá ấy, Hợp tác xã Nông dân Thanh Hoa vẫn âm thầm làm điểm tựa, giúp người dân vượt qua thiếu vốn, thiên tai, dịch bệnh để làm giàu bền vững từ biển.
Bằng nghệ thuật hoạt hình truyền thống và câu chuyện giản dị về sự cảm thông, đoạn phim quảng cáo “Unloved” của Pháp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hiện tượng truyền thông dịp Giáng sinh năm nay.
Khi gió bấc tràn về, chúng tôi trở lại xã Vĩnh Xương rồi xuôi về Khánh Bình. Hai xã biên giới ấy như đôi cánh tay dang rộng, đón dòng Mekong chảy vào đất Việt. Nơi đây, sông không chỉ mang phù sa bồi đắp ruộng đồng mà còn mang theo nhịp sống kinh tế mới. Người dân vẫn giữ nếp mưu sinh dựa vào con nước nhưng vẫn chủ động mở thêm những hướng đi phù hợp với sự phát triển của vùng biên hôm nay.
Sau mấy tháng chìm trong nước, những cánh đồng vùng đầu nguồn biên giới nước đã cạn dần, đây cũng là thời điểm con cá bơi về sông, ngư dân tranh thủ khai thác chộn rộn cuối mùa gió đông.