Kết quả tìm kiếm cho "Giờ đi ngủ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 9951
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.
TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần có những sản phẩm du lịch đêm “all-in-one” được thiết kế đồng bộ, chuyên nghiệp, có bản sắc và đủ hấp dẫn để khách quốc tế sẵn sàng chi tiêu, kéo dài lưu trú và quay trở lại.
Lễ hội không chỉ là nét văn hóa đặc sắc thể hiện sâu sắc đời sống tinh thần và tín ngưỡng độc đáo của người dân làng chài mà còn thể hiện tinh thần biết ơn, “uống nước nhớ nguồn" của người Việt.
ĐT Việt Nam đối đầu Malaysia tại Thiên Trường trong trận cầu đầy kịch tính. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần cảnh giác trước đối thủ đang quyết tâm phá vỡ dớp không thắng.
Mùa nắng, những món ăn, thức uống giải nhiệt hút khách, tạo thêm nguồn thu cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ.
Từ lâu, chợ mắm Châu Đốc là nơi bán đủ loại khô, mắm trứ danh, mang đậm nét văn hóa ẩm thực miền sông nước. Nghề mắm tồn tại hàng trăm năm, nuôi sống nhiều gia đình và giữ hồn miền biên viễn An Giang.
Từ mô hình của người dân, chuyển đổi sản xuất ở Vĩnh Thuận mở ra hướng đi hiệu quả, nâng cao thu nhập và thích ứng với điều kiện tự nhiên.
Thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở xã Vĩnh Điều khẳng định vai trò, vị trí không thể thiếu, trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực của Công an xã.
Phong trào thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện.
Bắt đầu từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nhiều gia đình ở nông thôn linh hoạt thích ứng, đa dạng sinh kế để ổn định cuộc sống, từng bước hướng đến phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế thị trường.
Chúng tôi thực hiện hành trình chinh phục Mốc O - A Pa Chải vào một ngày đầu xuân mới. Đồng hành cùng chúng tôi là nhóm du khách đến từ Hà Nội và một số thành viên người địa phương. Mỗi người một phương, nhưng đều chung mong muốn được chạm tới mốc số 0 nơi cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc.
20 năm sống chung với tình trạng sa tử cung khiến sinh hoạt hàng ngày trở thành nỗi bất tiện kéo dài đối với bà M.D. (73 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc). Nhờ ca phẫu thuật nội soi khâu treo tử cung được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc, bệnh nhân đã chấm dứt căn bệnh kéo dài suốt hơn hai thập kỷ, nhanh chóng hồi phục và trở lại sinh hoạt bình thường.