Kết quả tìm kiếm cho "Kỳ họp lần thứ 17"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5412
Ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác, các bậc phụ huynh đã lên tiếng mạnh mẽ về những tác động tiêu cực của mạng xã hội và Internet đối với trẻ nhỏ.
Hôm nay, ngày 27/3/2026, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Ngày 27/3/2026, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Kể từ 24 giờ ngày 26/3, giá xăng E5 RON92 giảm 4.749 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 5.625 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít và dầu hỏa giảm 971 đồng/lít.
Thủ tướng đề nghị, thanh niên tiên phong trong đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, lao động, cống hiến và trong cuộc sống, góp phần vào phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhiều chatbot “bạn đồng hành AI” chưa có biện pháp bảo vệ trẻ em trước nội dung độc hại, nhất là nội dung khiêu dâm, đồng thời chưa kiểm soát hiệu quả tạo ra nội dung liên quan đến xâm hại trẻ em.
Diễn ra vào ngày 19/2 âm lịch hằng năm, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là một trong những lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng của đạo Phật, cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.
Độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2025 trở thành đề tài “nóng” trên mạng xã hội với nhiều bài viết đạt hàng chục nghìn lượt tương tác.
Giá vàng lao dốc mạnh trong khi lãi suất tiết kiệm lên cao thu hút dòng vốn chảy vào. Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh nhờ thế cũng gia tăng.
Thực tế cho thấy một bức tranh: Càng siết thì hoạt động dạy thêm, học thêm càng biến tướng tinh vi. Vì sao giáo viên và học sinh vẫn tìm cách “lách luật”? Và đâu là nút thắt thực sự của bài toán này?
Sáng 22/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an chủ trì tổ chức Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Tôi đã có một buổi chiều thật nhẹ nhàng cùng tiếng kèn saxophone trầm ấm của ông Lê Văn Quyền (sinh năm 1979) hòa quyện cùng tiếng đàn violin của bé Lê Tịnh Tâm (sinh năm 2016, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Nhưng đằng sau những âm thanh vui tươi ấy là cả một quá trình luyện tập đầy gian khổ của cả hai cha con.