Kết quả tìm kiếm cho "Lời dặn dò thiêng liêng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 821
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev, sáng 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasymaliev đã tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Hà Nội. Trước đó, Thủ tướng Kyrgzystan Adylbek Kasymaliev cũng đã tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1959, nhà thơ Tế Hanh từng đau đáu nỗi niềm về chia cắt đất nước: “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu” (Nói chuyện với sông Hiền Lương). Trải qua bao thăng trầm, bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt và những hành động cụ thể, Việt Nam đã lập nên kỳ tích trong thế kỷ XX, mang về ngày thống nhất như ý nguyện của triệu người dân Việt.
Sự phát triển của ngành Y hôm nay là sự kế thừa, phát huy tài năng, tâm huyết của các thế hệ danh y đi trước. Tên tuổi, y đức của các bậc danh y ấy mãi rạng danh trong lịch sử ngành Y nước nhà. Trong thời đại Hồ Chí Minh, ngành Y tế Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đạt nhiều thành tựu với nhiều tấm gương thầy thuốc tiêu biểu về y đức và tài năng, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; tạo vị thế của y khoa Việt Nam mang tầm quốc tế.
Ngày 26/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đến thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại: Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Bình Dân, Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang (TP. Long Xuyên), nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Với sự góp mặt của hàng ngàn khách mời, phật tử, du khách trong, ngoài tỉnh, Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần I - Xuân Ất Tỵ 2025 thực sự trở thành điểm nhấn tâm linh độc đáo, với niềm tin, ước nguyện mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Lễ giao, nhận quân năm 2025 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi công dân, khi họ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Hôm nay (13/2), hàng ngàn thanh niên ưu tú của tỉnh An Giang nối tiếp truyền thống cha anh, lên đường bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Một lần nữa, truyền thống tốt đẹp của đất nước tiếp tục được tô thắm, hun đúc hào khí của thế hệ trẻ trong Ngày hội tòng quân.
Mang ý nghĩa đêm rằm đầu tiên của năm, lan tỏa ánh sáng cho 12 tháng dài phía trước trong nhận thức của người Việt, rằm tháng Giêng là dịp để mọi người gửi gắm niềm tin, ước vọng, tái tạo năng lượng cho cuộc sống của mình.
Với khoảng 8.000 lễ hội được tổ chức trải dài khắp đất nước, lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc.
Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc thần linh; ước nguyện năm mới an lành, hạnh phúc.
Mùa Xuân đã về trên khắp phố phường, hàng vạn thanh niên cả nước đang đếm từng ngày tham gia ngày hội tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Trong số đó, tỉnh An Giang có duy nhất 1 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ, với nhiệt huyết của tuổi trẻ quê hương Bác Tôn.
Một mùa Xuân mới đang về, mang theo niềm hân hoan, sức sống mới trên khắp mọi miền của Tổ quốc.