Kết quả tìm kiếm cho "Mỹ Lồng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 19785
Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng trong bối cảnh toàn cầu biến đổi mạnh mẽ bởi cạnh tranh địa chính trị, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và sự gia tăng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn phi thuế quan ngày càng khắt khe.
Nhờ thiết kế linh hoạt, phom dáng trẻ trung cùng bảng màu thời thượng, áo dài cách tân không chỉ giữ trọn hồn Việt mà còn giúp nàng tự tin thể hiện phong cách riêng trong mùa tết 2026.
Rạng sáng 9/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.065 đồng.
Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2026, Hội thi khèn Mông ở vùng cao Tây Bắc khiến du khách không thể bỏ lỡ. Sự kiện đặc sắc này do xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) phối hợp với 6 xã trong khu vực tổ chức ngay dịp đầu Xuân.
Ngày 8/2, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm và trao khen thưởng đột xuất của Bộ Công an cho Công an phường Long Xuyên vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Sáng 8/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Tình báo Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.
Sáng 8/2, Hội Khuyến học tỉnh An Giang tổ chức chương trình trao quà tết cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học trên địa bàn tỉnh.
Ngày 8/2, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang tổ chức trao quà Tết cho 60 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòn Nghệ.
Rạng sáng 8/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.065 đồng.
Tại các khu chăn nuôi trên địa bàn phường Mỹ Thới, nông dân đang tất bật chăm sóc, thúc đẩy đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, chủ động nguồn thực phẩm phục vụ thị trường Tết.
Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Từ trung tâm đến khu dân cư, không khí đón xuân rộn ràng hơn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... để người dân vui xuân ấm áp, an lành.
Cuối năm, trong căn phòng trọ nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh, tôi bắt đầu đếm ngược ngày về quê An Giang ăn Tết. Sau một năm làm công nhân xa xứ, điều mong mỏi lớn nhất là được trở về quê, sum họp gia đình, hưởng cái Tết trọn vẹn.