Kết quả tìm kiếm cho "MU sẽ bùng nổ"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 298
Bệnh nhân nhiễm virus đậu mùa khỉ được điều trị nhiều ngày tại bệnh viện chuyên khoa, sau đó tử vong. Nguyên nhân được cho là do tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh.
Anh Minh, chủ quán tại Đà Lạt và TP.HCM đã kết hợp bông atiso đỏ và atiso xanh để làm nên món phở mới mẻ, màu sắc độc đáo, thu hút nhiều thực khách.
Thác Phi Liêng tọa lạc tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 70km. Thác không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hiếm có, mà còn là nơi lý tưởng dành cho du khách muốn thử thách bản thân.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu nâng tỷ lệ đồng bào DTTS Chăm từ 15 tuổi trở lên biết đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông (tiếng Việt), huyện An Phú (tỉnh An Giang) chọn xã Nhơn Hội tổ chức điểm xóa mù chữ.
Cùng giành chiến thắng tưng bừng ở lượt trận mở màn, Man City sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa trực tiếp với Newcastle để tranh vị trí dẫn đầu Giải Ngoại hạng Anh lúc 2 giờ ngày 20-8 tại sân Etihad (K+Sport1)
Pha cồn với nước lọc để uống, hai người đàn ông nhập viện do ngộ độc methanol, bị mù mắt và tổn thương não.
Xôi là món ăn sáng khoái khẩu của nhiều người nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người được khuyến cáo không nên ăn xôi vào buổi sáng.
30 năm sau khi ca khúc Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến ra đời, chúng tôi tìm về vùng núi có “đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi” để tìm người giữ “giấc mơ Chapi”.
Man City vô địch Champions League và hoàn tất cú ăn 3 lịch sử, thể hiện công việc phi thường của huyền thoại sống Pep Guardiola.
Bát canh cua nóng nảy, thơm lừng mùi cua đồng tháng 6, mùi rơm rạ vừa gặt, mùi rau nhút ao làng, và một thứ rau không nơi nào có, ngoài quê tôi - rau mầm mộng bông… khiến bao người thương nhớ.
Đi bộ sai cách có thể khiến bạn mệt mỏi, đau đớn hoặc thậm chí bị thương.
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên với vẻ đẹp thiên nhiên còn tinh khôi cùng khí hậu mát lành. Nhiều năm về trước, nơi đây vẫn như một nàng công chúa còn say giấc nồng giữa đại ngàn. Song, ba năm trở lại đây, nhất là sau dịch Covid-19, Măng Đen đã như bừng tỉnh.