Man City ăn 3: Vì Pep Guardiola là huyền thoại

11/06/2023 - 20:12

Man City vô địch Champions League và hoàn tất cú ăn 3 lịch sử, thể hiện công việc phi thường của huyền thoại sống Pep Guardiola.

1. Một đường chuyền sâu cho Bernardo Silva đã phá vỡ sự đơn điệu trên hàng công Man City, vào giữa hiệp hai của trận chung kết đặc như thạch. Akanji chuyền cho anh và cầu thủ người Bồ Đào Nha trả ngược để Rodri ghi bàn thắng quan trọng nhất lịch sử Man City.

Pep làm nên lịch sử với Man City

Pep làm nên lịch sử với Man City

1-0 cho Man City. Sức mạnh bùng nổ giúp phá bỏ bức tường chắc chắn của Inter và cho phép Pep Guardiola giành chức vô địch Champions League đầu tiên từ sau khi rời Barcelona.

Danh hiệu thứ 35 của ông sau 15 mùa giải huấn luyện chuyên nghiệp và có lẽ là danh hiệu đau khổ nhất. Điều này cũng giúp Guardiola vượt qua ngưỡng cửa mà chưa có HLV nào làm được: giành hai cú ăn 3 với hai đội bóng khác nhau.

Pep Guardiola xây dựng hai CLB huyền thoại ở hai quốc gia quốc gia khác nhau, nền bóng đá khác biệt và văn hóa khác biệt.

"Ngày này 14 năm trước, tôi giành cú ăn 3 với Barcelona và 14 là con số của Johan Cruyff", Guardiola nói sau trận chung kết ở Istanbul. "Tôi biết ơn giám đốc thể thao (Txiqui Beriguistain) và Giám đốc điều hành của đội (Ferran Soriano). Họ luôn ủng hộ tôi".

Pep nhận được sự ủng hộ tuyệt đối để có thành công hiện tại, thừa nhận một chút may mắn. "Nhiều người sa thải HLV và dỡ bỏ các dự án khi không vô địch Champions League. Đội đã phải chịu đựng, chúng tôi hoàn toàn có thể thua 2 lần vào cuối trận".

Chiến thắng trên sân Ataturk khẳng định dự án mà Man City theo đuổi cùng Pep. Không một phút giây nào mà giới chủ UAE cũng như bộ đôi Beriguistain và Soriano giảm một chút niềm tin với ông.

"Tôi cảm thấy rằng Champions League này chứng thực 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh mà chúng tôi đã đạt được kể từ năm 2016", Guardiola lập luận.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Nếu cả thế giới nói rằng chúng tôi cần Champions League để được công nhận, có lẽ điều đó đã đúng. Đôi khi bạn chỉ cần loại may mắn này mà trong quá khứ, trước Chelsea (chung kết 2020-21) hay Tottenham (tứ kết 2018-19), chúng tôi không có".

2. Pep Guardiola yêu cầu "sự kiên nhẫn". Ông đề cập đến yêu cầu này với các cầu thủ hôm thứ Ba, trên sân tập, và nhấn mạnh vào thứ Bảy trước khi bóng bắt đầu lăn và cả ở giờ nghỉ giải lao của trận chung kết.

Đó là đức tính quan trọng, một phương thuốc chữa bách bệnh cho các vấn đề trong mọi cuộc thi đấu. Phía ngoài đường biên sân Ataturk, Guardiola tiếp tục truyền đạt sự kiên nhẫn cho các cầu thủ của mình trong suốt trận chiến với Inter.

Khi trận chung kết bắt đầu, điều đầu tiên xảy ra là sự bối rối ở nhiều cầu thủ Man City. Phía bên kia, thủ môn Andre Onana nhận bóng từ các đường chuyền về, và khi Man City tìm cách gây sức ép, anh phá bóng thật xa lên hai bên khán đài.

Quả bóng rời chân Onana bay qua đám mây dầu hỏa và lưu huỳnh bao phủ khoảng không trên sân từ buổi lễ diễn ra trước giờ thi đấu. Thông điệp trùm lên 70.000 khán giả có mặt ở Ataturk: để đánh bại đội bóng Italy, cần phải kiên nhẫn hơn họ.

Guardiola xây dựng Man City bằng cách chiêu mộ những cầu thủ xuất chúng nhất, năng nổ nhất trong tầm với của ông trên thị trường chuyển nhượng. Họ là bậc thầy của nghệ thuật di chuyển quả bóng với tốc độ chóng mặt, và ông tiếp thêm sức mạnh cho cơn thịnh nộ đó bằng sự hy sinh quên mình.

Man City có trận đấu khó khăn nhưng xứng đáng

Man City có trận đấu khó khăn nhưng xứng đáng

Cho đến khi bước vào các trận đấu mang tính quyết định. Những cuộc đấu tay đôi như lượt đi bán kết với Real Madrid ở Bernabeu, trận chung kết FA Cup thắng MU, hoặc trận chung kết vừa diễn ra ở Istanbul.

Sau đó, Pep bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Những nơi trước đây Guardiola thường yêu cầu áp lực, nhịp điệu, kiểm soát tốc độ cùng với việc chiếm lĩnh khoảng không, bây giờ ông đòi hỏi sự thận trọng.

Kiên nhẫn, theo ngôn ngữ được lý giải trong phòng thay đồ Man City, có nghĩa là cẩn thận với những đường chuyền mạo hiểm, tranh việc bóng rơi vào tay đối phương và gây ra pha phản công chết người.

Theo cách này, sự bình tĩnh và đôi khi như tạm dừng bóng lại có thể dẫn đến sự bối rối ở những cầu thủ Man City quen lối đá nhanh. Trong một thời gian dài, Pep cố gắng xây dựng thói quen này để áp đặt vào trận chung kết, cũng như lượt đi với Real Madrid.

Vì Inter không vội vàng, nên trận chung kết trôi qua mà không ghi lại bất cứ điều gì ngoài những màn trình diễn về trật tự, nghiêm ngặt và an toàn. Xen kẽ cuộc chiến là những lần Guardiola hét lên, đôi khi quỳ xuống, để báo động cho một số cầu thủ mắc lỗi (ít nhất có Ederson, Akanji và Bernardo Silva khiến cho Man City giật mình vì lỗi chuyền bóng).

Trong hơn một giờ đồng hồ, các CĐV Man City, những người không quen Istanbul bằng người Italy và đến sân muộn hơn, cảm thấy bối rối. Rồi tất cả bùng nổ theo cú đặt lòng chân phải nghệ thuật của Rodri.

3. "Chúng tôi không đáng thua", Simone Inzaghi tổng kết sau khi nhận huy chương bạc. "Chúng tôi chơi một trận chung kết tuyệt vời. Tôi ôm tất cả các chàng trai của mình, từng người một".

Acerbi, Brozovic, Darmian và Dzeko đều hơn 30 tuổi. Tốc độ lưu thông chậm mang lại cho họ oxy. Trận đấu kéo dài phù hợp với họ. Mỗi phút trôi qua với tỷ số 0-0 lại tăng thêm sự tự tin cho Inter.

Pep và người hùng Rodri

Pep và người hùng Rodri

Trận chung kết mà nhiều người nhận định là một trong những trận đấu thiếu cân bằng nhất trong lịch sử đã kết thúc một cách đáng kinh ngạc. Man City và Inter chia sẻ cơ hội cùng những pha tấn công nguy hiểm như nhau. Nhưng nhà vô địch Anh may mắn hơn một chút.

"Tôi chơi rất tệ trong hiệp một, nhưng HLV động viên tôi và bảo tôi phải hành động như một thủ lĩnh", người hùng Rodri hạnh phúc. "Ghi bàn trong trận chung kết Champions League cho thấy bất kỳ ai làm việc chăm chỉ đều có thể. Tôi định sút bóng thật mạnh, nhưng cuối cùng tự nói với mình: đặt lòng đi".

Inter, trong trận chung kết mà catenaccio được vận hành hiệu quả, đẩy Man City vào thế vất vả. Chỉ có điều, những pha dứt điểm trôi qua gắn với cảm xúc thất vọng của Dimarco và các đồng đội. Họ không gặp may, nhưng bóng đá là thế.

Man City thoát khốn để vô địch Champions League và hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại, trong chiến thắng thứ 101 của Guardiola ở giải đấu. Chỉ Carlo Ancelotti (191) và Alex Ferguson (190) vượt qua ông. Pep thực sự là một huyền thoại bóng đá sống.

"Hãy coi chừng, Real Madrid, chúng tôi sẽ đến với bạn!", Guardiola nói đùa trong cuộc họp báo. "Chúng tôi chỉ cần 13 lần vô địch nữa để bắt kịp". Từ bây giờ, Man City có vị trí quan trọng trong ngôi đền lịch sử bóng đá châu Âu.

Các CLB giành cú ăn 3 ở bóng đá châu Âu:

- 1966-67: Celtic
- 1971-72: Ajax
- 1987-88: PSV
- 1998-99: MU
- 2008-09: Barcelona
- 2009-10: Inter
- 2012-13: Bayern Munich
- 2014-15: Barcelona
- 2019-20: Bayern Munich
- 2022-23: Man City

Theo NGỌC HUY (Vietnamnet)