Kết quả tìm kiếm cho "Mang xuân ấm đến với người lao động"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1309
Tin tức đáng chú ý: Dự kiến thời gian cho công tác nhân sự tại Kỳ họp Quốc hội thứ nhất; không hoán đổi ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ; giá xăng thấp so nhiều quốc gia trong khu vực; VTV sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026…
Những ngày qua, đi qua các cánh đồng trong tỉnh, nông dân đang hối hả thu hoạch lúa vụ đông xuân. Thời điểm này, nhiều nghề làm công ở quê ăn theo tất bật, người lao động có thêm thu nhập.
Lễ Kỳ yên đình Tân Chánh (xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong những năm gần đây, việc tổ chức các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành kênh quảng bá hiệu quả các di sản văn hóa. Thông qua các hoạt động lễ hội phong phú, giàu tính cộng đồng, giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Kinh Bắc tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và thu hút du khách.
Nhạy bén trong sản xuất, nông dân xã Bình Thạnh Đông áp dụng mô hình xen canh 2 vụ lúa (hoặc nếp) và 1 vụ rau muống lấy hạt. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải tạo đất, giảm chi phí phân bón cho các vụ lúa tiếp theo.
“Sông Tích, sông Đà giăng lụa mênh mông...”-câu hát trong ca khúc “Hà Tây quê lụa” (nhạc sĩ Nhật Lai) gợi về vùng sông nước trù phú của xứ Đoài. Dòng sông Tích hiền hòa uốn qua những bãi bồi màu mỡ, mang theo nguồn tôm cá, nuôi sống bao thế hệ cư dân xã Phúc Thọ (Hà Nội). Từ nhịp sống gắn với con nước, người dân nơi đây cũng hình thành cách đánh cá đặc biệt. Mỗi mùa hội làng, trai tráng lại rộn ràng dập sào bắt cá trên khúc sông quê.
Giao lưu đã trở thành kênh tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng về các vấn đề cùng quan tâm, thống nhất phương hướng hợp tác, đưa hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ hai bên.
Giữa tháng 3/2026, tại Lữ đoàn 6 (thuộc Quân khu 9, đứng chân tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang), những chàng trai tuổi đôi mươi vừa rời mái nhà thân quen đã làm quen với nếp sống quân ngũ.
Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
Ở Tây Nguyên, mùa Xuân mang dáng dấp rất đặc biệt. Người dân gọi đó là mùa “ning nơng”, mùa “ăn năm uống tháng”..., thường bắt đầu từ cuối tháng 11 năm trước và kéo dài đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang thu hút sự quan tâm, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cán bộ, đoàn viên, hội viên và trí thức bày tỏ niềm tin vào ngày hội lớn của toàn dân, đồng thời mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, có tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Giữa ranh giới mong manh của đại ngàn và mây phủ, có một mùa xuân rất khác - mùa xuân của những bước chân không mỏi xuyên qua màn sương lạnh buốt biên cương. Tại vùng đất địa đầu, khi vạn vật chuẩn bị cho cuộc đoàn viên, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lại chọn cách dựa vào vách đá, băng rừng giữ mốc. Họ gác lại những niềm riêng để dệt nên tấm lưới bình yên cho dải biên thùy thiêng liêng của Tổ quốc khi Tết vừa chạm ngõ.