Kết quả tìm kiếm cho "Nạn buôn người di cư"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 940
Ngày 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội tham dự sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/2/2026 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 606 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên hành trình vượt Địa Trung Hải kể từ đầu năm 2026 đến nay. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong giai đoạn đầu năm kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 2014, cho thấy mức độ rủi ro ngày càng nghiêm trọng đối với người di cư.
Từ 1/4/2026, Nghị định số 61/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính sẽ chính thức có hiệu lực.
Ngày 23/2, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 30 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp vào cuối tuần qua.
Mỗi độ xuân về, khi phố phường rực rỡ sắc mai, sắc đào, khi những chuyến xe nối dài đưa người con xa quê trở về sum họp, thì phía sau không khí rộn ràng ấy là sự lặng thầm cống hiến của lực lượng Công an nhân dân - những người luôn gác lại niềm vui riêng, chưa khi nào có cái Tết trọn vẹn cho riêng mình, bởi nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho xã hội luôn được đặt lên trên hết.
Truyện ngụ ngôn “Cậu bé chăn cừu” của Aesop vẫn thường được nhắc đến như lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc nói dối. Cậu bé liên tục báo động giả, lúc sói xuất hiện, không ai còn tin tưởng hỗ trợ cậu nữa và đàn cừu bị ăn thịt.
Cuối năm, đất liền rộn ràng đón xuân, nhưng ngoài khơi xa gió vẫn thổi qua mái lớp học nhỏ. Ở đó, những người thầy vẫn lặng lẽ bám đảo, bám lớp, gieo từng con chữ giữa sóng gió, nuôi lớn ước mơ học trò nơi đầu sóng.
Công viên được xây dựng trên thửa đất hình tam giác và các nhà thiết kế đã khéo léo bo mềm các cạnh khu đất, đặt ở trung tâm công viên một quảng trường hình tròn rộng 1.800m².
Sau khi thụt dầu 300 cái, bé trai 15 tuổi than đau nhiều ở hai chân nhưng không đi khám. Đến ngày hôm sau, khi tiếp tục chơi đá bóng, cơn đau tăng lên dữ dội khiến bé không thể đi lại được.
Cơ quan Di cư Liên hợp quốc ngày 9/2 cho biết ít nhất 53 người đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một thuyền chở người di cư bị lật trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ cứu được 2 người sống sót.
Đó là đúc kết của cựu tu sĩ Phật giáo Lobsang Phuntsok, người sáng lập cộng đồng Jhamtse Gatsal tại Ấn Độ - "trường học" nằm giữa dãy Himalaya chuyên nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa trẻ bị bỏ rơi.