Kết quả tìm kiếm cho "Nghĩa trang Liệt sĩ Tịnh Biên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1191
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ghi dấu người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Sau 115 năm từ thời điểm lịch sử ấy, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay với hơn 50 năm rực rỡ tên vàng chưa bao giờ nguôi khát vọng vươn lên.
Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Chi cục Biển và Hải đảo An Giang triển khai mô hình “Cá xanh gom rác nhựa” tại các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.
Thời gian qua, phong trào Đội tại xã Ô Lâm tiếp tục ghi dấu nhiều chuyển biến tích cực, trở thành môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần hình thành nhân cách, kỹ năng sống và bồi dưỡng lý tưởng cho thiếu nhi vùng đồng bào Khmer. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Đoàn xã, các liên Đội trường học đã triển khai nhiều phong trào thiết thực, thu hút đông đảo đội viên tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong trường học.
Sáng 26/5, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
Sáng 23/5, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Ở cực Tây Nam Tổ quốc, đặc khu Thổ Châu không chỉ là một pháo đài tiền tiêu vững chắc mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất. Kỷ niệm 51 năm đánh đuổi Khmer Đỏ, giải phóng toàn đảo (24/5/1975 - 24/5/2026) là dịp để chúng ta nghiêng mình trước lịch sử, tri ân những hy sinh thầm lặng và cùng thắp sáng khát vọng vươn mình của một đặc khu biển, đảo xanh, mạnh, bền vững.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau và mong mỏi tìm thấy phần mộ, xác định được danh tính của các liệt sỹ thì vẫn nguyên vẹn trong lòng hàng triệu gia đình Việt Nam.
Hai cán bộ Đoàn của An Giang vừa được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026. Từ cơ sở, họ đang góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ.
Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, dẫu muôn trùng cách trở bởi khói lửa chiến tranh, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là "ngọn hải đăng" soi sáng niềm tin và là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Từ trong bóng tối của ngục tù đế quốc đến giữa chiến trường sục sôi bom đạn, trái tim những người con phía nửa đầu đất nước vẫn luôn thổn thức hướng về Bác. Qua ký ức của những nhân chứng lịch sử và những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chân dung vị lãnh tụ kính yêu hiện lên vừa vĩ đại, vừa gần gũi, trở thành lời thề quyết tâm thống nhất non sông của cả một dân tộc.
Chiều 15/5, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống (19/5/2011-19/5/2026). Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là mái nhà chung của hàng triệu đội viên, là môi trường rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng, góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ măng non.
Tiếng gọi “đồng chí ơi!” vang lên giữa sân Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công Kiên Giang khiến nhiều người ngoái nhìn. 2 cựu chiến binh tuổi ngoài 80 chậm rãi bước đến bên nhau, ôm chầm lấy nhau sau nhiều năm xa cách.