Kết quả tìm kiếm cho "Nghệ sĩ Hồng Tơ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1879
Giữa mênh mông biển trời phía Nam Tổ quốc, Côn Đảo lưu giữ ký ức hào hùng của dân tộc, đồng thời mở ra hành trình khám phá thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống xanh, bình yên. Mỗi bước chân trên đảo là một lần chạm vào lịch sử, rồi lặng lẽ tìm thấy sự thư thái giữa biển cả và rừng xanh.
Người đàn ông 64 tuổi, đến bệnh viện khám sau nhiều ngày đau vùng thắt lưng, các bác sĩ phát hiện khối u thận phải kích thước khoảng 3cm, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào thận. Với khối u còn ở giai đoạn sớm, người bệnh được chỉ định cắt bán phần thận phải bằng phẫu thuật robot thay vì phải cắt bỏ toàn bộ quả thận như trước đây.
Thông qua Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân tại các địa phương như xã Châu Phong, xã Tân An, xã Vĩnh Xương và phường Long Phú (An Giang) đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất chạy theo năng suất sang kinh tế nông nghiệp "thuận thiên". Cách làm này không chỉ giảm chi phí, tăng lợi nhuận mà còn thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững.
Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 4 tại TP.HCM vừa phát động với thông điệp quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời siết quy định khi không chấp nhận ảnh tạo từ công nghệ AI.
Định hướng công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu mỗi phong trào thi đua phải hướng đến những kết quả cụ thể, thiết thực để tinh thần “Người tốt, việc tốt” ngày càng lan tỏa theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, trách nhiệm, xây dựng chính quyền phục vụ và một xã hội nhân ái, nghĩa tình.
Thay vì mỗi lần ăn một loại bánh, khách hàng có thể chọn mỗi món một ít, sau đó cân ký tính tiền. Cách bán mới của chị Trần Thị Lê Uyên, ngụ phường Rạch Giá giúp người mua thưởng thức nhiều hương vị trong một lần ăn, đồng thời tạo thêm sức hút cho bánh dân gian Nam Bộ.
Tháng 7 lại về, mang theo bao ký ức không thể phai mờ trong lòng những gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Có những gương mặt đã nhòe theo năm tháng, những bức ảnh cũ bạc màu tưởng như chỉ còn trong ký ức.
Trên địa bàn Quân khu 2, hơn 29.000 người con của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh; hơn 4.800 liệt sĩ đang được tìm kiếm, quy tập; trong gần 400 nghĩa trang liệt sĩ còn hơn 18.000 ngôi mộ chưa xác định đầy đủ danh tính. Những con số ấy phản ánh khối lượng công việc đồ sộ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”…
Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, nơi yên nghỉ của hơn 4.400 người con ưu tú của Tổ quốc.
Tối 26/7, tại Quảng trường Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang, UBND phường Rạch Giá phối hợp Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Là vùng đất biên viễn nhiều tiềm năng của tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Khánh Bình đã ghi dấu ấn bằng bức tranh kinh tế - xã hội khởi sắc toàn diện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của Nhân dân, xã không chỉ hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, mà còn trở thành điểm sáng về an sinh xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Tháng 7, tuổi trẻ An Giang triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng trên khắp địa bàn tỉnh. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.