Kết quả tìm kiếm cho "Phan Út Hiền"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 793
Vàm Nao là con sông lớn nối liền hai nhánh sông Tiền và sông Hậu, nằm phía bờ xã Phú Tân (tỉnh An Giang). Hàng năm, đón mùa nước nổi về, cuộc sống của người dân nơi đây cũng rộn ràng hơn khi được hòa mình vào thiên nhiên.
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài (1920-2025), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ba tiểu thuyết tiêu biểu: Kẻ cướp bến Bỏi, Mẹ mìn bố mìn và Những ngõ phố. Bộ sách không chỉ tái hiện những lát cắt lịch sử - xã hội qua nhiều giai đoạn mà còn tôn vinh phong cách quan sát tinh tế, bút pháp hiện thực và tình yêu sâu nặng của Tô Hoài dành cho Hà Nội.
Ngày 26/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng ngày, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức đại hội.
Sáng 24/9, UBND xã An Minh (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Dịp này, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã An Minh Trần Trung Lập đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 -2030.
Với nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp nhưng các thành viên Tổ từ thiện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh An (cũ) do ông Võ Văn Út (Út Ngộ) làm “chỉ huy” đều có tấm lòng hướng thiện. Họ cùng nhau đóng góp, vận động nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.
Ngày 18/9, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV Chi Nhánh Kiên Giang (BIC Kiên Giang) phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc An Giang tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình ông Trần Út H. (khóm 7, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) bị bệnh dẫn đến tử vong.
Ngày 22 và 23/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức đại hội MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cứ tới mùa lũ đổ về đỏ quạch mấy khúc sông đầu nguồn, tôi và đồng nghiệp lại hăm hở đi tác nghiệp về chuyện học sinh vùng rốn lũ An Phú. Đề tài không mới, nhưng cái tình, cái nghĩa của người lớn dốc lòng đưa đám trẻ “tìm chữ trong lũ” được đong đầy cả chục năm nay, viết thế nào cũng thấy chưa đủ.
Ngày 19/9, lãnh đạo UBND xã Đông Hưng (tỉnh An Giang) tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Xinh và 3 thương binh ¼, gồm: Ông Nguyễn Hồng Quân, ông Lữ Văn Lăng và ông Phạm Thanh Ngon.
Miền Tây có những kiểu ăn cơm lạ lùng: Cơm chan nước dừa, cơm ăn kèm với xoài chín, dưa hấu, chuối chín… Món ăn đơn giản mà đậm đà, giống như chính con người nơi đây - mộc mạc, thiệt thà, ấm áp và sâu sắc.
Sáng 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 15 bị cáo với tổng mức án 86 năm 6 tháng tù về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Các bị cáo có tuổi từ 18 - 34, cùng ngụ tỉnh An Giang.
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Vĩnh Hòa đã đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu và triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ sản xuất, giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.