Kết quả tìm kiếm cho "Phiên chợ xuân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2140
Ngày 7/2, Công an tỉnh An Giang khai mạc chương trình “Xuân khát vọng - Tết sum vầy” mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Sáng 7/2, Uỷ ban MTTQ Việt Nam đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phối hợp các cơ quan tổ chức chương trình "Phiên chợ Tết 0 đồng", mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Ngày 6/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 phường Châu Đốc, phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc Trình Lam Sinh; Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tế Trang Công Cường, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Châu Đốc, phường Vĩnh Tế và người dân cùng tham dự.
Đầm pastel vừa gợi mở nét tươi trẻ của tuổi thanh xuân, vừa ẩn chứa vẻ đẹp ngọt ngào khó cưỡng. Tông màu pastel trải dài từ hồng, vàng, tím, xanh, beige... mở ra cho nàng diện mạo rạng rỡ mang nét xuân tươi vui trong từng nếp vải mềm nhẹ, dịu dàng.
Chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trực tuyến với các địa phương, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 và những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.
Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức hoạt động thể dục, thể thao (TDTT), tạo sân chơi bổ ích góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân và ổn định thị trường năm 2026.
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nếu phương Nam mát mẻ, se lạnh vào buổi sáng sớm thì miền Bắc bước vào những ngày rét đặc trưng, càng làm đậm không khí tết cổ truyền. Không chỉ người Việt, ngày càng nhiều du khách quốc tế chủ động sắp xếp lịch trình để đón một cái Tết Việt Nam đúng nghĩa.
Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, Tỉnh đoàn và một số xã, phường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.
Trước khi có Đảng, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân yêu nước, nhưng lẻ loi và bế tắc. Có Đảng, dân tộc ta đã nhìn rõ con đường, trông thấy ánh sáng. Từ thân phận mất nước, dân tộc ta đứng dậy làm người tự do. Từ đói nghèo, nhân dân ta đi tới ấm no. Chặng đường 96 năm không dài so với lịch sử, nhưng đủ để hun đúc một niềm tin bền chặt. Hôm nay, bước vào mùa Xuân mới, niềm tin ấy hướng về tương lai Việt Nam hùng cường.
Có những miền ký ức không bao giờ già đi, chúng chỉ nằm yên dưới lớp sương mù của thời gian, đợi một ngọn gió bấc cuối năm thổi về để bừng thức. Với tôi, mùa xuân không bắt đầu từ khoảnh khắc kim đồng hồ chạm vào đêm giao thừa, mà đã sớm đến từ những chuyến xe chở Tết thong dong ngang qua triền đê lộng gió, mang theo cái hối hả của lòng người hòa vào cái tĩnh mịch của hồn quê.
Những ngày này, tiết trời se lạnh, nhưng lòng người ấm lại khi bắt gặp những gian hàng, suất ăn có giá 0 đồng. Không mua bán, không mặc cả, chỉ có sự sẻ chia, yêu thương được lan tỏa.