Kết quả tìm kiếm cho "bà con nghèo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5614
Giữa trùng khơi sóng gió, những lồng cá của nông dân Nam Du, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) vẫn ngày đêm bám biển. Phía sau mỗi lồng cá ấy, Hợp tác xã Nông dân Thanh Hoa vẫn âm thầm làm điểm tựa, giúp người dân vượt qua thiếu vốn, thiên tai, dịch bệnh để làm giàu bền vững từ biển.
Giai đoạn 2023 - 2025, Hội Nông dân tỉnh có bước chuyển mạnh, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Cọp cho biết một số điểm nhấn quan trọng.
Dù khác biệt về hình thức, nhưng những truyền thống Giáng sinh trên khắp thế giới đều có điểm chung: chúng gắn kết cộng đồng, truyền lại ký ức, và duy trì phép màu của mùa lễ qua từng thế hệ.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ ổn định tiền tệ, phát triển kinh tế, những năm qua, ngành ngân hàng An Giang còn chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới bằng những công trình giao thông thiết thực, góp phần mở lối đi an toàn, khơi thông sinh kế cho người dân vùng khó khăn.
Xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) là địa bàn miền núi, 46,8% dân số là đồng bào Khmer. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xã xác định lực lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là nhân tố then chốt, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết.
Ở ấp Tân Đông, xã Óc Eo, vợ chồng ông Thạch Thiện Cơ và bà Trần Thị Hoa trở thành điểm tựa của nhiều hộ nghèo. Gắn bó với công tác xã hội nhiều năm, ông Cơ tâm niệm: “Làm phước để đồng bào bớt lo, bớt khổ, mình cũng thấy nhẹ lòng”.
Là người có uy tín trong cộng đồng người Hoa ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang), ông Lai Kim Tường là tấm gương tiêu biểu đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.
Mờ sáng, đi qua vùng quê mùa bấc, người dân đang tất bật với chuyện đồng áng, khai thác cá, tôm, tạo nên bức tranh nông thôn sinh động. Cơn gió nam khẽ khàng báo hiệu Tết cận kề, ai cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập đủ đầy.
Dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi, bà Trần Thị Nhung, ngụ ấp Ngã Bát, xã An Minh làm giàu nhờ nuôi heo sinh sản và heo thương phẩm.
Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cù Lao Giêng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phụ nữ ổn định đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Hôm nay, 12/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc, với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”. Xung quanh sự kiện trọng đại này, bà Trương Thanh Thúy (ảnh) - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết một số kết quả nổi bật của Hội và phong trào phụ nữ tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Buổi sớm trên dòng sông Hậu, lớp sương mỏng còn bảng lảng mặt nước. Đứng trên cầu Châu Đốc, tôi nghe tiếng ghe máy chở nông sản hòa cùng giọng đọc kinh trầm ấm của đồng bào Chăm đi lễ. Châu Phong sau hợp nhất, rộng hơn mà cũng bình yên hơn, nhưng trong cái bình yên ấy là một nhịp sống mới đang dâng lên mạnh mẽ giữa đôi bờ sông Hậu.