Kết quả tìm kiếm cho "bảo vệ ngôi hậu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4509
Người dân TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung đã trải qua những ngày oằn mình chống chọi với ngập lịch sử do sự kết hợp của nhiều yếu tố thời tiết bất lợi và khả năng thích ứng kém của cơ sở hạ tầng.
Xã Tân Hiệp được sáp nhập từ xã: Tân Hiệp B, Thạnh Đông, Thạnh Đông B và thị trấn Tân Hiệp, với hơn 66.000 dân, 28 ấp. Nơi đây đang trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp, pháp lý minh bạch và vị trí đắc địa ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của Happy One Mori từ chủ đầu tư Vạn Xuân Group được xem là một điểm sáng, thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chiến công xuất sắc của Quân chủng Phòng không - Không quân trong bảo vệ tổ quốc, tự hào truyền thống anh hùng.
Vườn quốc gia U Minh Thượng không chỉ là lá phổi xanh của miền Tây mà còn là nơi hồi sinh, bảo tồn nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm trước nguy cơ tuyệt chủng.
Theo cơ quan dự báo thời tiết Chính phủ Philippines, bão nhiệt đới Fengshen đã rời khỏi khu vực Luzon ở miền Bắc nước này và đi vào Biển Đông vào tối 19/10.
Tuyến giữa thiếu gắn kết khiến Liverpool chơi chật vật trước Man Utd, để rồi phải trả giá bằng thất bại 1-2 ngay tại Anfield, khép lại chuỗi 400 ngày bất bại sân nhà ở Ngoại hạng Anh.
Trong lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn gắn liền với những phẩm chất cao quý: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Trong khuôn viên Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu (tỉnh An Giang) có khoảnh đất nhỏ trồng rau xanh mướt, được vun bón từ tinh thần lao động của học sinh. Đây là kết quả của mô hình “Trường học gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất” được trường triển khai từ năm học 2024 - 2025.
Sáng 19/10, bão nhiệt đới Fengshen đã cướp đi sinh mạng của một gia đình gồm 5 người, trong đó có hai trẻ nhỏ, khi quét qua đảo Luzon (Philippines).
Đã 157 năm trôi qua kể từ ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, nhưng với tấm lòng yêu nước và những chiến công oanh liệt, hào khí của ông mãi lưu danh, trở thành niềm tự hào của người dân đất Nam Bộ. Câu nói bất hủ của ông: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” được lưu truyền muôn đời, hun đúc tinh thần yêu nước bất diệt của dân tộc…
Cùng với cả nước, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, tiến tới làm chủ tri thức số, kỹ năng số, công nghệ số. Đây là nhu cầu khách quan của xã hội hiện đại, vừa là yêu cầu cấp thiết trong lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.