
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Công thăm ruộng lúa của gia đình. Ảnh: AN LÂM
Nơi ghi dấu nhiều chiến công
Những ngày tháng 8, khi cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, em Mai Phú Hào, ngụ xã An Biên cùng hai người bạn tìm đến bia chiến thắng Xẻo Rô, xã An Biên. Trước ngày đi TP. Hồ Chí Minh nhập học, Hào chọn cách bắt đầu hành trình mới bằng một chuyến trở về nơi ghi dấu chiến công của cha ông. Nén hương trước bia chiến thắng cũng là lời nhắc về giá trị của những ngày bình yên hôm nay.
Đứng trước bia chiến thắng, Hào nghe kể về trận đánh cách đây 67 năm. Đêm 30/10/1959, sau nhiều lần trinh sát, lực lượng cách mạng quyết định tiến công chi khu Xẻo Rô. Đúng 0 giờ 5 phút, tiếng súng trung liên vang lên, các mũi đồng loạt đánh chiếm mục tiêu. Chỉ sau 15 phút, quân ta làm chủ toàn bộ chi khu, diệt và bắt hơn 100 tên địch, thu nhiều vũ khí, phá trại giam, giải thoát 113 tù binh. Chiến thắng Xẻo Rô trở thành dấu son của cách mạng miền Tây Nam Bộ. Đây là chiến thắng diệt chi khu quân sự của địch đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ sau Hiệp định Genève, tạo khí thế mới trong nhân dân, làm quân đội và chính quyền địch hoang mang, hệ thống kìm kẹp đứng trước nguy cơ tan rã.
Trong những năm chiến tranh, người dân An Biên chịu nhiều cuộc càn quét, bắn giết, dồn dân, vậy mà họ vẫn bám đất, vừa sản xuất vừa che chở, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Nơi đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, góp phần tạo nên những chiến thắng trên chiến trường. Hơn 2.000 thanh niên An Biên lên đường tòng quân, 50 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 1995, Đảng bộ và nhân dân An Biên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngày 19/6/2026, xã An Biên tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh An Giang công nhận An Biên là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ông Phan Công Rô, Phó Chủ tịch UBND xã An Biên cho biết: “Danh hiệu xã an toàn khu là niềm vinh dự, tự hào, cũng là động lực để địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới”.
Mùa vàng trên vùng đất mới
Ông Nguyễn Văn Công (76 tuổi), ngụ ấp Cái Nước, xã An Biên, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, tham gia du kích từ năm 1970 cho đến ngày đất nước thống nhất. Trở về đời thường, ông Công lại gắn bó với ruộng đồng, cây lúa, con tôm. Ông Công nói: “Hồi chiến tranh, tôi cầm súng giữ đất, giữ làng. Nay hòa bình, tôi cầm cuốc, làm ruộng nuôi con, góp được chút gì cho quê hương thì làm. Với tôi, đó cũng là trách nhiệm của người lính thời bình”.
Dọc các tuyến đường nông thôn hôm nay, nhiều ngôi nhà mới, trường học, chợ và đường bê tông nối dài qua xóm ấp. Cờ đỏ tung bay trên đường quê tạo nên một diện mạo khác hẳn trên vùng đất từng chịu nhiều bom đạn. Sau ngày giải phóng, từ những ruộng lúa mùa phụ thuộc con nước, người dân từng bước làm quen với sản xuất hai vụ rồi chuyển sang các mô hình phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên. Mô hình lúa - tôm đang trở thành hướng sản xuất mang lại hiệu quả rõ nét.

Em Mai Phú Hào cùng các bạn thăm bia chiến thắng Xẻo Rô trước ngày lên đường nhập học. Ảnh: AN LÂM
Sáng một ngày giữa tháng 8/2026, trên cánh đồng lúa - tôm, ông Trần Văn Út, ngụ ấp Xẻo Đước, xã An Biên tất bật thu hoạch tôm càng xanh đạt hơn 4 tấn. “Làm lúa - tôm cực nhưng hiệu quả. Tôm nuôi thuận tự nhiên, còn lúa giúp cải tạo đất. Nếu làm đạt sẽ lãi khoảng 100 - 150 triệu đồng/ha. Thành quả này cũng nhờ cấp ủy, chính quyền sáng suốt khi cho chủ trương quy hoạch vùng phát triển tôm - lúa thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Út nói.
Mô hình lúa - tôm đang giúp nhiều hộ dân An Biên có lợi nhuận cao gấp 3 - 4 lần so với chỉ sản xuất lúa. Quan trọng hơn, nông dân đã bắt đầu tính toán hiệu quả trên từng thửa ruộng, lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.
Từ những mùa tôm, mùa lúa thắng lợi, đời sống người dân dần khấm khá. Nhưng sự đổi thay không chỉ nằm trong căn nhà hay trên đồng ruộng. Trên các tuyến đường quê, hàng cột cờ thẳng tắp, đèn đường nối dài qua các xóm dân cư là dấu ấn của sự chung sức. Người dân góp tiền, góp công để con đường trước nhà xanh, sạch, đẹp. Nhiều người cùng góp sức xây dựng những tuyến đường sáng, hàng cột cờ ngay ngắn, công trình phục vụ cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Công nói: “Ngày trước, người dân An Biên góp sức giữ đất, giữ làng, nuôi giấu cán bộ, bảo vệ cơ sở cách mạng. Hôm nay, cũng trên mảnh đất ấy, chúng tôi góp sức xây dựng đường, công trình thắp sáng đường quê, phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Đó là sự tiếp nối đẹp đẽ của một vùng đất anh hùng”.
AN LÂM