Kết quả tìm kiếm cho "bệnh nan y"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4026
Những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được nhắc nhớ bằng lòng biết ơn sâu sắc. Trên hành trình tri ân ấy, những chính sách chăm lo cho người có công cùng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa vẫn đang được An Giang tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình hôm nay.
Viên thuốc điều trị bệnh cho người dân, phần quà ý nghĩa dành cho học sinh, người có công và bộ đội ở xã biên giới Giang Thành không chỉ làm nên những công trình, phần việc tình nguyện mà còn đánh dấu hành trình trưởng thành của 30 sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ở nơi ấy, các sinh viên đã mang theo sức trẻ và lòng nhiệt huyết để viết tiếp câu chuyện đẹp của mùa hè xanh.
6 tháng đầu năm 2026, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất vận động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 4,4 tỷ đồng, vượt hơn gấp đôi chỉ tiêu năm. Đằng sau con số này là hàng trăm hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.
Sau 8 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật ca-nô trên vùng biển Phú Quốc đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe phục hồi tốt và đang bước vào giai đoạn điều trị, phục hồi chức năng.
Không lấy công làm lời, không phân biệt giàu nghèo, gần 300 chuyến xe chuyển bệnh nhân miễn phí của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Sơn Kiên đã kịp thời đưa nhiều bệnh nhân đến cơ sở y tế an toàn. Phía sau mỗi hành trình là tấm lòng nhân ái và sự chung tay vì cộng đồng của những người làm việc thiện.
Một tai nạn có thể làm người ta bàng hoàng. Nhưng không nên để một biến cố trở thành lăng kính duy nhất để nhìn về một vùng đất. Điều làm nên giá trị của một điểm đến không chỉ là những ngày bình yên mà còn là cách nơi ấy đối diện với những điều không mong muốn. Sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc (An Giang), điều còn lại không chỉ là nỗi đau, mà còn là một bài học về trách nhiệm, sự sẻ chia và niềm tin.
Hơn 60 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực hòn Mây Rút Ngoài, bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh và đặc khu Phú Quốc, công tác cứu hộ, cứu nạn, chăm lo nạn nhân và khắc phục hậu quả đã cơ bản hoàn tất. Liên tiếp các hoạt động đó một lần nữa khẳng định Phú Quốc luôn là điểm đến an toàn và trách nhiệm trong lòng du khách trong nước và quốc tế.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 117-TB/VPTW (ngày 4/7/2026) thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
Bé trai 19 tháng tuổi ở xã Hội An (An Giang) được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi An Giang sau khi nuốt đầu vít kim loại dài khoảng 4cm. Dị vật mắc tại tá tràng đã được các bác sĩ nội soi cấp cứu lấy ra kịp thời, giúp tránh nguy cơ thủng đường tiêu hóa.
Liên quan vụ lật cano ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong, đến ngày 13/7, 14 du khách Ấn Độ được cứu sống đã rời đảo an toàn về TP. Hồ Chí Minh hoặc xuất cảnh. Một bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, trong khi cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ người điều khiển phương tiện để phục vụ điều tra.
Một cột mốc có thể xác định ranh giới lãnh thổ. Nhưng để giữ vững biên cương cần một nền móng lớn hơn, đó là lòng dân. Nền móng ấy được bồi đắp từ sự chăm lo cuộc sống người dân, từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Khi lòng dân đã thành thế trận, mỗi người dân nơi biên cương đều trở thành một “cột mốc sống”, góp phần gìn giữ từng tấc đất, từng vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch Ấn Độ tại Hòn Mây Rút Ngoài khiến 15 người tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ nạn nhân, khẩn trương điều tra nguyên nhân và rà soát toàn bộ hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy.