Kết quả tìm kiếm cho "bị dìm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 75
Bàu Sấu là tên một vùng đầm lầy rộng lớn nằm ở lõi Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai). Nơi đây chỉ có một khu nghỉ đơn sơ, không sóng điện thoại hay internet, nhưng vẫn khiến du khách mê mẩn đến "quên lối về" với trải nghiệm rừng xanh nước biếc và những loài chim thú tuyệt đẹp, trong đó độc đáo nhất là hoạt động chèo thuyền trên hồ cá sấu.
Những nàng sở hữu chiều cao có hạn phải cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục, đặc biệt là tránh xa những kiểu quần dưới đây.
Năm 1982, một căn bệnh nguy hiểm được đặt tên là AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch). Năm sau, các nhà khoa học phát hiện ra HIV, một virus liên quan đến AIDS. Đến năm 1988, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12), thể hiện sự ủng hộ đối với những người đang sống chung với căn bệnh HIV/AIDS, tưởng nhớ người đã chết vì căn bệnh này.
Dưới đây là những lỗi chọn trang phục bạn nên tránh để thoải mái khi diện đồ trong những ngày hè.
Để hợp chân váy và boots đẹp, không bị xấu dáng, bạn cần am hiểu tỷ lệ cơ thể và các nguyên tắc thời trang.
Ưu điểm của giày màu đen là dễ kết hợp với nhiều trang phục, tuy nhiên có những kiểu giày màu đen bạn không nên sắm.
Tháng 8, dòng Mekong đỏ quạch phù sa, bà con rục rịch mang ngư cụ khai thác cá, tôm theo con nước.
Những chiếc áo thun khi được phối theo những cách cơ bản dưới đây sẽ hoàn thiện phong cách ăn mặc cho quý cô U40.
Phụ nữ sở hữu làn da ngăm sẽ trở nên nổi bật và quyến rũ nếu biết lựa chọn trang phục đúng cách.
Ở độ tuổi 50, phụ nữ nên lưu ý những quy tắc mặc đồ dưới đây để có thể thoải mái, sành điệu trong mùa hè.
Cô Xoan thẫn thờ ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn lên. Trên cao những cành xoan rùng mình phe phẩy những cánh tay đưa tiễn cùng với bao nhiêu là những chiếc lá xanh xanh đồng loạt rì rào tấu lên những lời chúc phúc chắc chỉ mình cô mơ hồ cảm được.
Khanh ngồi xuống ghế, trong lúc chờ đợi Ngân Hoa, cô chọn mở màn bằng Serenade của Schubert. Đó là một bài nhạc quen thuộc, quen đến mức cô như hòa vào nó ngay từng phím đàn...