Kết quả tìm kiếm cho "bị lún"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 517
Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các lực lượng chức năng nỗ lực phối hợp, tăng cường nhiều hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn, quản lý chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới nhằm ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và hàng hóa xâm nhập lậu. Bị siết chặt hoạt động, các đối tượng buôn lậu đã thay đổi phương thức hoạt động nhằm đưa hàng hóa qua biên giới, với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.
Giăng nylon, đánh bả sinh học, đào bắt... là biện pháp mà nhiều nông dân tại các vùng trên địa bàn tỉnh Nam Định đang làm để tiêu diệt "giặc" chuột nhằm bảo vệ an toàn cho các diện tích lúa mùa phát triển tốt, đạt năng suất cao.
Cơn đại dịch chắc chắn rồi sẽ qua, nó là bài kiểm tra về khả năng chịu đựng, về sức bật tinh thần, nhắc nhở mỗi chúng ta về sự kết nối với chính mình, việc chăm sóc, và yêu thương bản thân.
Theo số liệu cập nhật đến ngày 16-8, có 77 người thiệt mạng và ít nhất 40 người vẫn mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lũ quét tràn vào nhiều vùng thuộc Biển Đen trong tuần trước.
Vào chủ nhật, 15-8, “Vua dội bom” Gerd Mueller qua đời ở tuổi 75. Thật buồn khi thế giới mất đi một huyền thoại, người chỉ theo đuổi duy nhất một thứ trên sân cỏ, là bàn thắng.
Sáng 9-8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực xảy ra sụp, lún thuộc ấp Chánh Hưng, xã Bình Long (huyện Châu Phú).
Ngày 8-8, tại ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục xảy ra tình trạng sụp, lún mặt đường nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã đến khảo sát tình hình sạt lở tại khu vực này.
Các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh kỳ lạ chỉ cách Trái đất 35 năm ánh sáng, nơi ban ngày và ban đêm giống hệt nhau.Các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh kỳ lạ chỉ cách Trái đất 35 năm ánh sáng, nơi ban ngày và ban đêm giống hệt nhau.
Thời gian qua, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) diễn biến phức tạp, như: sạt lở đất, giông lốc... cùng với đó, lũ đầu nguồn có thể gây thiệt hại đến sản xuất, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Huyện huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại.
Ngày 27-7, tại mặt đê bờ Nam kênh 10 Châu Phú (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), hướng từ Quốc lộ 91 vào khoảng 100m đã xảy ra sụt, lún mái ta-luy, dài 50m, ăn sâu vào 1/3 mặt đê, không thiệt hại về người và tài sản.
Một ngày mới bắt đầu bằng cơn mưa nặng hạt. Chị Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1978, ngụ ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) bảo tôi chờ ở bên đường, chị tranh thủ đi chở xi-măng và cát, đá lại cho kịp “tiến độ”. Thật ra, chẳng ai ép chị phải làm việc này, cũng chẳng có thời hạn nào cho việc vá “ổ gà”. Chỉ có chị muốn nhanh chóng “trả nợ” cho những con đường quê.
Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ Thu Đông 2021 vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ 700.000 ha. Các địa phương sẽ phải kết thúc xuống giống lúa Thu Đông vào ngày 20-8, tối đa là 30-8 để kịp thời bố trí thời vụ xuống giống chính vụ lúa Đông Xuân 2021- 2022.