Kết quả tìm kiếm cho "cây mai khủng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1297
Những ngày gần tết Nguyên đán, chúng tôi tìm về vườn dưa lưới của anh Huỳnh Ngọc Diện ở cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng. Dù thời tiết có đôi chút bất lợi, nhưng với kinh nghiệm và tinh thần mạnh dạn áp dụng công nghệ, anh Diện đang kỳ vọng một mùa Tết ấm no.
Thương hiệu quốc gia mạnh sẽ tạo ra sức mạnh mềm của mỗi nước, là nền tảng để Việt Nam thu hút đầu tư và xuất khẩu hàng hóa hiệu quả hơn, từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
(Dân trí) - Với các công cụ AI miễn phí, người dùng có thể tự tạo những bức ảnh mang đậm không khí Tết mà không cần chụp ảnh cầu kỳ.
Những ngày cận Tết, nhiều người lao động tự do, bán hàng rong vẫn miệt mài mưu sinh, kiếm thêm thu nhập để gia đình có một cái Tết ấm no.
Những ngày này, hàng loạt loại hoa, cây kiểng từ bình dân đến cao cấp được nhà vườn các nơi chở tới phố biển Rạch Giá để phục vụ người dân chơi Tết.
Sáng sớm, Bảy Núi còn chìm trong mây mờ bảng lảng, từ chân Anh Vũ Sơn, phường Thới Sơn chúng tôi vượt hàng ngàn bậc thang để chinh phục và khám phá ngọn núi kỳ bí này.
Một cội mai vàng khoảng 100 năm tuổi đang được trưng bày tại chợ hoa xuân Long Xuyên (ngang Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang gây chú ý bởi được xem là cây mai “khủng” nhất tại chợ hoa xuân cho đến thời điểm này và được kêu giá 3,7 tỷ đồng.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Vững bước dưới cờ Đảng'.
Với niềm đam mê cây kiểng, nhiều năm qua, ông Đặng Văn Hoàng, ngụ ấp Tân Phong, xã Vĩnh Bình cần mẫn cắt tỉa cây cảnh thành những hình dáng khác nhau từ con vật đến các vật dụng, rất đẹp mắt.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; tăng mức kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 24 - 30/1/2026.
Những ngày đầu xuân, khi hoa đào, hoa mơ, hoa ban nở rộ khắp các vùng miền, áo dài, khăn lụa trở lại như một nhịp thở chậm của thời trang, hòa cùng thiên nhiên và gợi mở những ký ức văn hóa quen thuộc.
Từ tà áo dài, hoa mai, hoa đào, bao lì xì đến ánh đèn vàng ấm áp, nhiều quán ăn, giải khát trên địa bàn phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) đang khoác áo mới, biến không gian kinh doanh thành những điểm hẹn mùa xuân đầy cảm xúc và đậm chất Việt.