Kết quả tìm kiếm cho "cây trái"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13214
Thủ tướng đề nghị, thanh niên tiên phong trong đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, lao động, cống hiến và trong cuộc sống, góp phần vào phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Đà Nẵng, ở thôn Cẩm Đồng (xã Gò Nổi, Đà Nẵng) vẫn còn một cây cầu tre nhỏ bé, mộc mạc bắc qua sông Vĩnh Điện. Ngắm nhìn cây cầu, người ta có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của làng quê xứ Quảng.
Tại xã Long Điền TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM), ngôi nhà đá 130 năm tuổi vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, từng là nơi mở lớp học và hoạt động cách mạng trong thời kháng chiến.
Trong khi doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu với giá cao thì ngay tại thủ phủ điều Việt Nam, nông dân vẫn chịu cảnh bấp bênh.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Tọa lạc tại khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, Trường Tiểu học Meyschool Đoàn Thị Điểm được xây dựng theo mô hình “Trường học trong công viên”, mang đến môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, giàu trải nghiệm trong không gian xanh. Thuộc hệ sinh thái Meyhomes Capital do Meygroup (Tập đoàn Tân Á Đại Thành) phát triển, nhà trường góp phần hoàn thiện định hướng xây dựng đô thị sống chất lượng cao, gắn với giáo dục tiên tiến cho cộng đồng cư dân.
Với tiềm năng đa dạng, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN) vào sản xuất, xem đây là “đòn bẩy” để đưa nông nghiệp phát triển xứng tầm trong tương lai.
Nhiều năm qua, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) tỉnh An Giang cùng với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh kết nối “tấm lòng vàng”, giúp nhiều số phận bất hạnh thay đổi cuộc sống.
Những cảnh sắc bình dị của vùng quê miền Tây nếu được gìn giữ và khai thác hợp lý sẽ trở thành “tài sản” quý giá để người dân địa phương làm du lịch, cải thiện sinh kế và lan tỏa giá trị văn hóa bản địa.
Những ngày này, hàng trăm hécta sầu riêng trái vụ tại An Giang đang chuẩn bị bước vào thu hoạch với giá bán tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhờ chủ động sản xuất nghịch vụ, nhiều nhà vườn không chỉ tránh được tình trạng “được mùa, mất giá” mà còn nâng cao thu nhập, đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi hécta.
Việt Nam chi hàng trăm triệu USD nhập trái cây Trung Quốc năm 2025, nho là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất với 220 triệu USD.
Không dừng lại ở canh tác truyền thống, chị Nguyễn Thị Khéo (xã Tân An, tỉnh An Giang) đã đầu tư bài bản vào mô hình trồng lan chuyên canh trên diện tích 5.000m². Hành trình khởi nghiệp của chị gắn liền với quá trình tự nghiên cứu, thích ứng với biến đổi thời tiết và dịch bệnh để khẳng định vị thế của sản phẩm hoa kiểng trên thị trường.