Kết quả tìm kiếm cho "công xưởng 2.000 năm tuổi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2084
Những ngày cuối năm, khi nắng bớt gay gắt, nhịp sống lao động ở các vùng quê lắng lại trong sự cần mẫn. Trên đồng lúa, vườn cây ăn trái hay những luống hoa, người nông dân vẫn miệt mài chăm chút từng mầm cây, trái ngọt hy vọng vụ mùa bội thu, đón Tết sung túc.
Tôi choáng ngợp trước căn phòng lưu trữ báo chí, “kho tàng” quý giá của nhà báo Trương Thanh Nhã - nguyên Tổng Biên tập Báo Kiên Giang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang (1992 - 2007). Trong căn phòng nhỏ ấy chất chứa chuyện đời, chuyện nghề qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn làm báo thăng trầm của ông.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các làng hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc, chuẩn bị cung ứng ra thị trường.
Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đặc sản như cua Cà Mau, khô tôm đất Bạc Liêu, patê Trà Vinh, bưởi Tân Triều… cho biết đang "tăng ca" để đủ sản lượng đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp Tết, giá nhiều mặt hàng đang có xu hướng tăng.
Dám nghĩ lớn, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm đang trở thành sợi chỉ đỏ hội tụ sức mạnh từ cơ sở đến tầm quốc gia để hiện thực khát vọng Việt Nam 2045.
Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn, xã Hòn Đất gắn với phong trào đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến. Nơi đây lưu giữ nhiều dấu tích và ký ức lịch sử tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của Nhân dân. Ngày nay, Ba Hòn là địa chỉ đỏ phục vụ khách tham quan, tìm hiểu lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Vé số từ lâu được xem là kế sinh nhai của nhiều lao động nghèo. Thế nhưng chỉ vì muốn “đổi đời”, 2 bị cáo đã ra tay cướp giật vé số của người bán dạo, để rồi phải trả giá trước pháp luật.
Ở xã Long Điền có làng nghề mộc hàng trăm năm tuổi, được mệnh danh là “Đệ nhất nghề mộc” vùng Tây Nam Bộ. Nơi đây làm ra những sản phẩm gỗ chất lượng cao và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống qua từng đường chạm khắc.
Thời điểm này, những nhà vườn ở An Giang tất bật chăm sóc cây ăn trái, chờ vụ bội thu nhất trong năm. Với họ, vụ Tết là niềm mong chờ và là niềm vui, tạo khí thế sản xuất hăng say trong năm mới.
Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt hơn 8,06 triệu tấn, thu về trên 4,1 tỷ USD, giảm 10,8% về khối lượng và giảm 27,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh rõ tác động của xu hướng giảm giá gạo trên thị trường thế giới năm qua.
Những ngày cuối năm, về làng nghề bó chổi Cồn Nhỏ, xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang), đâu đâu cũng thấy không khí khẩn trương, tất bật. Tiếng cười nói rộn ràng của những người thợ tăng ca đêm xóa tan những mệt nhọc. Đối với họ, đây là mùa vui nhất trong năm khi những chuyến xe chở chổi tỏa đi khắp nơi, mang theo hy vọng về một cái Tết sung túc.
Với 109 hình ảnh, tư liệu và hiện vật, trưng bày “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã tái hiện vai trò chiến lược của tuyến đường 1C trong kháng chiến chống Mỹ, đồng thời khắc họa những hy sinh thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong, lan tỏa giá trị tri ân và giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay.