Kết quả tìm kiếm cho "cup quốc gia"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 3001
Tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Allianz Arena trong trận bán kết lượt đi Champions League, Bayern Munich hiểu rằng họ phải tạo ra được lợi thế trước chuyến làm khách đầy khó khăn trên đất Tây Ban Nha ở trận lượt về. Thầy trò Thomas Tuchel đã ở rất gần một chiến thắng, thế nhưng Real Madrid với bản lĩnh đặc biệt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, vẫn luôn biết cách để có được kết quả tốt nhất.
Tổng thư kí VFF - ông Dương Nghiệp Khôi cho biết tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã nhận chỉ tiêu về thành tích trong giai đoạn sắp tới.
Ngày 3/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 - 31/3/2026).
16h15 chiều 3/5, VFF công bố danh tính HLV trưởng kế nhiệm ông Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam - người được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công như triều đại Park Hang Seo.
U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan với những cầu thủ chất lượng đang mơ viết lịch sử: trở thành đội đầu tiên 2 lần vô địch U23 châu Á.
Ông Kim Sang-sik đồng ý các thỏa thuận với VFF, sắp ký hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam.
Trận bán kết giữa Dortmund vs PSG, hai đội bóng chơi cuốn hút bậc nhất Champions League mùa này hứa hẹn mang đến cơn mưa bàn thắng trên sân Signbal Iduna-Park.
CLB Thanh Hóa đánh bại Hải Phòng sau loạt luân lưu để giành quyền vào bán kết Cúp Quốc Gia mùa giải 2023-2024.
Huyền thoại Rivaldo dành lời khuyên khi được hỏi về mục tiêu đến World Cup của bóng đá Việt Nam.
Kim Sang Sik, ứng viên dẫn tuyển Việt Nam, là một huyền thoại từng vô địch bóng đá Hàn Quốc với vai trò cầu thủ lẫn HLV.
Hôm 29-4, mục thể thao trang KBS của Hàn Quốc khẳng định chiến lược gia Kim Sang-sik sẽ làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, thay thế ông Philippe Troussier.
PSG chính thức trở thành nhà vô địch Ligue 1 mùa giải 2023/24, sau khi Monaco để thua Lyon 2-3 ở vòng 31, rạng sáng 29/4.