Kết quả tìm kiếm cho "giáo dưỡng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 47242
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng là những phần thưởng cao quý, kết tinh từ cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên trung kiên.
Mô hình “Hộp cơm yêu thương” do thanh niên phường Mỹ Thới thực hiện mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhằm giúp những hoàn cảnh nghèo, khó khăn có được bữa ăn ấm lòng.
Mùa nắng, những món ăn, thức uống giải nhiệt hút khách, tạo thêm nguồn thu cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ.
Thời gian qua, thành viên Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An nhiệt tình tham gia đóng góp tiền, công sức vào việc sửa chữa, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn.
Thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở xã Vĩnh Điều khẳng định vai trò, vị trí không thể thiếu, trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực của Công an xã.
Phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, tuổi trẻ xã Gò Quao triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sống tại địa phương.
Bắt đầu từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nhiều gia đình ở nông thôn linh hoạt thích ứng, đa dạng sinh kế để ổn định cuộc sống, từng bước hướng đến phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế thị trường.
Triển khai dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, Giồng Riềng tạo chuyển biến rõ trong hoạt động của bộ máy. Chuyển đổi số giúp công việc thông suốt, người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.
Hà Nội đã sử dụng hệ thống camera AI để phát hiện vi phạm giao thông, nâng cao ý thức người dân và hướng tới đô thị thông minh, an toàn hơn.
Tổng Bí thư tin tưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục bứt phá, phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm y học hàng đầu của cả nước và khu vực; xứng đáng là niềm tự hào của y học nước nhà.
Chiều 30/3, tại phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang), Tập đoàn T&T chính thức khởi công Khu công nghiệp Vàm Cống, quy mô gần 200ha.
Chúng tôi thực hiện hành trình chinh phục Mốc O - A Pa Chải vào một ngày đầu xuân mới. Đồng hành cùng chúng tôi là nhóm du khách đến từ Hà Nội và một số thành viên người địa phương. Mỗi người một phương, nhưng đều chung mong muốn được chạm tới mốc số 0 nơi cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc.