Kết quả tìm kiếm cho "giúp trẻ nghèo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2516
Giữa nỗi lo cơm áo của gia đình, nhiều trẻ em sớm mưu sinh. Các em quen với vất vả, biết chắt chiu từng đồng để được đến trường.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, xã, phường xã hội chủ nghĩa không chỉ được đánh giá qua hệ thống hạ tầng hiện đại, hay những con số tăng trưởng về kinh tế, mà còn thể hiện trong niềm tin, sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của người dân.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi dưới hàng ghế khán giả khi câu chuyện về các nạn nhân chất độc da cam được tái hiện trên sân khấu “Ánh lửa từ tro tàn”. Đằng sau đêm diễn ấy là hành trình của những sinh viên trẻ mang ký ức chiến tranh đến gần hơn với cộng đồng bằng nghệ thuật, sự đồng cảm và khát vọng lan tỏa yêu thương.
Từ những tổ chức nông dân cách mạng đầu tiên trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đến một tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiện đại, Hội Nông dân Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Hòa (tỉnh An Giang) luôn quan tâm đổi mới phương thức tập hợp, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhiều năm qua, ông Danh Riêng, ngụ ấp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh đã vận động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, chăm lo hộ nghèo, góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "VÌ MỘT NỀN VĂN MINH SINH THÁI, MỘT VIỆT NAM XANH VÀ MỘT ĐẠI DƯƠNG HÒA BÌNH, BỀN VỮNG"
Nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vào thời điểm đơn vị đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chưa đầy hai năm trên cương vị mới, Đại tá Phạm Văn Thắng tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét trong xây dựng nội bộ đoàn kết, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Hơn 10 năm, một nhóm thiện nguyện ở phường Long Xuyên vẫn duy trì những phần ăn sáng giá 2.000 đồng dành cho người lao động nghèo, học sinh và người có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Đào Văn Lý, một thương binh - dân tộc Khmer, ngụ ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa đã làm nhiều chuyện nghĩa tình cho xóm nghèo từ vận động kinh phí xây đường, bắc cầu đến giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Đóng quân tại phía Bắc đặc khu Phú Quốc, Đồn Biên phòng Gành Dầu là điểm tựa vững chắc trên tuyến biển Tây Nam. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây ngày đêm bám địa bàn, giữ bình yên vùng biển, đảo và đồng hành cùng ngư dân.
Cô gái trẻ Nguyễn Minh Anna đã chọn hành trình khởi đầu ý nghĩa của tuổi 18 bằng cách đóng góp toàn bộ số tiền tiết kiệm để xây dựng trường học cho trẻ em nơi địa đầu Tổ quốc.