Kết quả tìm kiếm cho "giữ gìn sự giàu có"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1146
Gần 40 năm gắn bó với nghề giáo, PGS.TS Võ Văn Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) giữ lửa đam mê cho cả 3 việc: Viết nhạc, nghiên cứu, giảng dạy văn hóa. Ông mang tâm huyết lớn lao muốn kết nối dòng chảy ký ức với đời sống hôm nay, giúp người trẻ cảm nhận trách nhiệm gìn giữ và phát triển di sản tiền nhân…
Trong nhiều năm qua, làng kung fu Trung Hoa ngày càng bị đặt dưới ánh mắt nghi ngờ của giới võ thuật chuyên nghiệp, một phần vì chính tình trạng bát nháo của các võ phái giàu truyền thống.
Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi hoặc bị chủ hụi dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến nhiều người bàng hoàng. Điển hình như vụ của Lê Cẩm Tú (SN 1996), ngụ phường Long Phú (tỉnh An Giang).
Nhiều đảng viên, nghệ sỹ thống nhất, đồng thuận cao khi Dự thảo Văn kiện ĐH XIV xác định xây dựng, phát triển văn học-nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc, tầm vóc của công cuộc đổi mới.
Bước vào kỷ nguyên mới, phụ nữ An Giang không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn xa. Họ giữ ngọn lửa yêu thương trong gia đình, đồng thời góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Nép mình bên dòng sông Cà Lồ hiền hòa, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, làng Đào Thục thuộc xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội), từ lâu đã nổi tiếng khắp gần xa với nghệ thuật múa rối nước độc đáo – một di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc.
Ngày 29/10, giữa tiết thu vàng ươm của Praha, thành phố được mệnh danh là “viên ngọc của châu Âu”, triển lãm “Di sản văn hóa Việt Nam - Bảo tồn và phát triển” đã chính thức khai mạc, mở ra hành trình kết nối tâm hồn Việt với bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ bất tử của văn hóa.
Tiếng trống hội vang dậy giữa sân chùa Thôn Dôn, hòa lẫn nhịp hò reo phấn khích của người dân và du khách đổ về từ khắp nơi. Giải đua ghe ngo mini phường Rạch Giá (mở rộng) tranh Cúp chùa Thôn Dôn lần thứ III năm 2025 đã tạo nên ngày hội thể thao, văn hóa đầy sức hút. Những con ghe ngo nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ lướt đi trên mặt nước, mang theo sự quyết tâm và tinh thần thi đấu hết mình của các tay bơi đến từ 42 đội ghe ngo mini của tỉnh An Giang và TP. Cần Thơ.
Phát huy tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào, giáo dân các ấp Kinh 2A và Kinh 5A, xã Thạnh Đông chung sức cùng chính quyền, Mặt trận xây dựng quê hương ngày càng sáng, xanh yên bình.
Búng Bình Thiên - hồ nước trời nằm trên địa phận 2 xã Khánh Bình và Nhơn Hội là một trong những vùng nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Mặt hồ xanh biếc quanh năm soi bóng làng Chăm, làng Kinh bình yên bên bờ. Ở nơi con nước và con người cùng thở, những ngư dân, cán bộ và nghệ nhân vẫn lặng lẽ gìn giữ hồ nước trời như giữ một phần linh hồn vùng biên giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/10, tại Nhà hát Ainuri thuộc Trung tâm Văn hoá Thiếu nhi thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam “Nhân duyên” đã tổ chức thành công buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên “In-Yeon Concert 2025”.
Công trình nghiên cứu “Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Thắng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu - giảng viên Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học An Giang là công trình đầu tiên về lĩnh vực lịch sử tư tưởng được Hội đồng Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu xét trao giải trong suốt 23 năm qua.