Kết quả tìm kiếm cho "hơn 40.000 năm tuổi"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 1338
Qua giới thiệu dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn của Tỉnh đoàn, mô hình nuôi rồng Nam Mỹ của Trần Văn Đức (sinh năm 2000, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) được nhiều người quan tâm. Trước đó, trong sân chơi riêng của những người nuôi và kinh doanh thú cưng, chàng trai trẻ đã đạt thành công nhất định với loài bò sát làm cảnh này.
Gần 40 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tóm gọn vì có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước, gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.
Đó vừa là mệnh đề trăn trở, vừa là gạch đầu dòng quyết tâm trong suy nghĩ của đội ngũ cán bộ đoàn Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang. Sức trẻ của người lính đòi hỏi họ phải đổi mới, năng nổ, sáng tạo nhiều hơn nữa, mới có thể tạo ra sức sống mới trong phong trào đoàn của quân đội.
Vùng sản xuất na lớn nhất khu vực phía Bắc tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đang bước vào thu hoạch.
Với nhiều du khách nước ngoài, quận Hoàn Kiếm có những điều đặc trưng nhất, thú vị nhất để khám phá một thủ đô văn hiến.
Trong khuôn viên đình Thoại Ngọc Hầu (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), vừa diễn ra lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây dầu rái. Đây là niềm vui lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen, cung cấp giống quý giá phục vụ tái sinh.
Thời điểm này, các trà lúa Thu Đông 2023 của nông dân ở Cần Thơ chỉ mới được 30 - 40 ngày nhưng đã được thương lái đến đặt cọc tiền mua lúa với giá cao.
Khi những đợt sóng nhiệt xuất hiện thường xuyên hơn trên hành tinh vốn đang nóng lên, phụ nữ sẽ phải chịu gánh nặng ngày càng lớn trong công việc, thu nhập và cuộc sống.
Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được một số nông hộ huyện Thoại Sơn thực hiện theo phương thức sản xuất nhiều loại cây trồng trên cùng diện tích canh tác, “lấy ngắn nuôi dài” góp phần nâng cao thu nhập. Điển hình như mô hình xen canh vườn cây ăn trái từ đất lúa kém hiệu quả của gia đình ông Nguyễn Ngọc Phú (sinh năm 1960, ngụ khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập).
Dự tính làm để thử sức, nhưng những mẻ bánh Bà Lai do chị Quách Kim Hồng (sinh năm 1977, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) làm ra được rất nhiều người ưa thích. Người này giới thiệu người kia, rồi nhiều người hỏi mua. Chị Kim Hồng quyết định bán món bánh vừa lạ miệng, vừa lạ mắt này, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Mỹ Hòa Hưng là một xã cù lao, nằm tách biệt TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang). Người dân thôn quê có khi chưa từng di chuyển bằng máy bay lần nào. Nhưng họ lại dễ dàng nhìn thấy chiếc máy bay “hàng thật”, được “đậu” quanh năm suốt tháng ở cù lao.
Không phải là loại trái cây hảo hạng, nhưng trái thị có sức cuốn hút riêng biệt, bởi mùi hương. Ăn cũng được, để trưng thơm cũng được. Mọi người nâng niu loại trái gắn liền tuổi thơ, với câu chuyện cổ tích quen thuộc và nhớ hoài câu: "Thị ơi, thị rơi bị bà, để bà ngửi chứ bà không ăn"...