Kết quả tìm kiếm cho "kẻ đánh bom liều chết"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 170
Ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra ngày 10-8 tại thành phố Chaman thuộc tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan.
Những tâm sự dịu dàng, đằm thắm yêu thương xen lẫn tự hào, những trang viết riêng tư nhưng mang cả tinh thần dân tộc và hơi thở thời đại lần đầu đứng chung trong bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam."
Chính sách đối với người có công với cách mạng là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tôn vinh và tri ân của Đảng, Nhà nước đối với cống hiến của những người có công với cách mạng.
Hàng trăm phóng viên tin, ảnh, điện báo viên, nhân viên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã cống hiến tuổi thanh xuân, để những dòng tin, bức ảnh về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập - hòa bình - tự do của Tổ quốc, lan tỏa khắp trong nước và thế giới.
Các cuộc không kích của các lực lượng an ninh nhằm vào phiến quân Taliban ở phía Đông Afghanistan đã làm 45 người thiệt mạng, bao gồm các thành viên Taliban và dân thường.
Quân đội Iraq, được máy bay không người lái của liên quân quốc tế yểm trợ, đã tiêu diệt 4 kẻ đánh bom tự sát, trong khi kẻ thứ 5 tự sát bằng bom khiến một sỹ quan và một binh sỹ Iraq thiệt mạng.
Trong bối cảnh hai dân tộc từng đối đầu ở quá khứ, chính sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ cùng nhau đã gỡ những nút thắt trong mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt Sỹ 27-7, ngày 5-7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, Câu lạc bộ “Trái tim người lính” phối hợp cùng Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức buổi gặp mặt tác giả, nhân chứng lịch sử và giới thiệu bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 128.858 trường hợp mắc COVID-19 và 3.668 ca tử vong. Số ca lây nhiễm tăng mạnh ở 20 bang nước Mỹ, trong khi Brazil báo cáo trên 7.200 ca tử vong/tuần mà vẫn chưa tới đỉnh dịch.
“Mẹ ơi, chiều nay con về với mẹ/ Con ngủ quên dưới cánh rừng lá bạc rì rào...” (bài hát “Về thăm mẹ”, nhạc Đỗ Triệu An, thơ Nguyễn Quang Thiều). Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nhưng vẫn còn biết bao liệt sĩ “ngủ quên”, “rải rác biên cương mồ viễn xứ”. Vậy nên, đồng đội sẽ đi tìm, đưa họ trở về đất mẹ quê hương...
Ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra trên một xe buýt nhỏ ở ngoại ô thủ đô Mogadishu của Somalia.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt số thuốc nổ gài trên người ngay giữa đám đông ở khu vực Reshkhor thuộc quận Char Asiab của tỉnh Kabul.