Kết quả tìm kiếm cho "linh thiêng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1605
Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/12 (nhằm ngày 15 và 16/10 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa. Đây là lễ hội truyền thống tổ chức hằng năm, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của đặc khu Kiên Hải.
Do linh khí của trời đất tích tụ qua hàng ngàn năm mà thành, trầm hương có năng lực khai thông trí tuệ, kết nối con người với con người, con người với thế giới tâm linh. Trên thực tế, trầm hương đang hình thành dáng nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa.
Xin trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Nằm lọt thỏm tại cánh đồng lũ xã Ba Chúc, núi Nước (Thủy Đài Sơn) là 1 trong 7 ngọn núi thiêng ở vùng Thất Sơn ẩn chứa nhiều câu chuyện kỳ bí một thời lưu dấu của Đức Bổn sư Ngô Lợi. Đến đây vào mùa nước nổi, du khách sẽ được tận mắt nhìn cánh đồng nước bao la, trông rất lạ lẫm.
Nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng như Chu Lai, Bảo Ninh, Phạm Tuyên, Trần Tiến… đều có tác phẩm được vinh danh trong top 50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc, sáng tác sau ngày đất nước thống nhất.
Khi ánh mặt trời đầu ngày vừa chạm lên những mái trình tường vàng nơi bản Lô Lô Chải, sương vẫn còn quấn quanh triền núi, tiếng trống đồng bỗng ngân lên - trầm, vang, dội vào vách đá rồi lan ra thung sâu như một luồng sinh khí đánh thức cả cao nguyên. Đấy không chỉ là âm thanh mở đầu của lễ hội, mà là nhịp đập của bao thế hệ người Lô Lô, là lời khẳng định rằng giữa đại ngàn đá xám gió ngàn, bản làng này vẫn giữ trọn linh hồn văn hóa tự ngàn xưa.
Xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) là cái nôi của Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, với hơn 95% người dân là tín đồ. Gắn liền với đời sống tín ngưỡng ấy là nghề vẽ tranh thờ dân gian, một nét văn hóa đặc trưng đã và đang được gìn giữ qua các thế hệ.
Đất Mũi – vùng đất cực Nam của Tổ quốc, nơi rừng biển giao hòa trở thành điểm đến ai cũng mong một lần đặt chân để cảm nhận vẻ đẹp và linh khí phương Nam.
Khi gió bấc đầu mùa se lạnh, mặt trời còn chưa kịp xua tan màn sương sớm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã có mặt tại các bến tàu, cảng cá và tàu của ngư dân. Các anh không chỉ tuyên truyền pháp luật, mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng ngư dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Với những đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt thực hiện tốt các Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Học viện trở thành cơ sở đào tạo có uy tín ở Việt Nam thời gian tới.
Đến Bhutan mà chưa lên Tiger’s Nest thì coi như chưa thực sự chạm vào linh hồn của xứ sở này. Tu viện dựng quanh một hang đá, nơi Guru Rinpoche (Padmasambhava) - người được tôn kính là bậc mang Phật giáo Kim Cương thừa đến Bhutan - từng thiền định.
Chiều 19/11, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm và làm việc tại đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang).