Kết quả tìm kiếm cho "máy tính xách tay"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 568
Hè đến là dịp để phái đẹp thoả sức diện những mẫu váy trắng mềm mại từ mọi chất liệu.
Từ lâu, ma túy là vấn nạn “đặc hữu” trên biên giới, nhất là khi hệ thống giao thông liên kết đường sông, đường bộ dần thuận lợi cho việc giao lưu, thương mại, du lịch. Nguồn ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới Tây Nam vào Việt Nam, sau đó tiếp tục tiêu thụ ở nhiều nơi. Vì thế, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy luôn phải được quan tâm đặc biệt, thường xuyên, trường kỳ.
Quá khứ đau thương và hào hùng đã đi qua, biết bao mồ hôi, công sức của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, quân và dân Trường Sa đã đổ xuống, biến đảo đá khô cằn năm xưa trở thành Trường Sa xanh mướt.
Từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, An Giang phấn đấu phát triển ngành dệt may và da giày tiếp tục là một trong những ngành công nghiệp chủ lực về xuất khẩu.
Chúng tôi đã làm được một việc tốt để bảo vệ môi trường theo lời cô giáo dạy.
Quyên nằm nghe những âm thanh lọt qua khe cửa sổ, vài tiếng còi xe kêu chói gắt trong đêm. Đường vắng, những lối đi thừa thãi, tiếng còi xe giận ai mà phải réo rắt inh ỏi?
Ngày 7/5, Tập đoàn Apple của Mỹ đã ra mắt chip mới có tên M4, được cho là sẽ vượt trội hơn các máy tính cá nhân được thiết kế cho trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng đưa con chip mới này vào mẫu iPad Pro thay vì máy tính xách tay.
Cuộc sống luôn cho ta nhiều cung bậc cảm xúc. Bạn cảm nhận được như thế nào là phụ thuộc chủ yếu cách bạn nhìn nhận cuộc đời
Apple sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt vào ngày 7/5 tới. Nhiều khả năng, đây sẽ là dịp để "quả táo" ra mắt loạt iPad mới của hãng.
Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Ngọc Anh Tú (sinh năm 1998) và Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1996), cùng thường trú khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Những ngày vào hạ, đất trời chan chát cái nắng hanh hao như thiêu, như đốt. Ấy vậy, có loài cây âm thầm tích tụ sức sống, để dâng cho đời mùa hoa đẹp nhất. Đó là phượng vĩ.
Tôi sinh ra ở một làng quê trung du đất Tổ. Quê tôi bình yên sau lũy tre làng, ký ức về quê là những ngày tháng đầy thơ mộng và ngọt ngào.