Kết quả tìm kiếm cho "mất đa dạng sinh học"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14049
Loại nước này được xem là ‘thần dược’ hạ đường huyết, dưỡng gan, cung cấp năng lượng cho cơ thể rất hữu hiệu.
Các sinh viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc) đang thử nghiệm nghe các bài giảng qua giảng viên trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong những năm gần đây, các trường đại học đã đa dạng phương thức xét tuyển nhằm tuyển sinh được thí sinh phù hợp cũng như tăng cơ hội vào đại học cho các em. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực này, thí sinh cũng cần tỉnh táo lựa chọn để chọn được trường học phù hợp.
Những con cá voi Sei khổng lồ màu xanh xám đang quay trở lại vùng biển Patagonia ngoài khơi Argentina sau một thế kỷ vắng bóng vì nạn săn bắt.
Những đánh giá, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc thực thi các nhiệm vụ về điều hành chính sách tiền tệ, nâng cao hiệu quả điều hành, cải cách chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô.
- Bị đau xương khớp, cụ bà cùng hàng xóm tự ý tiêm mật gấu vào trong cơ thể với mong muốn giảm đau, tuy nhiên phải nhập viện cấp cứu sau đó.
Với khoảng 120.000 người tử vong mỗi năm, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ tử vong do ung thư cao trong khu vực và thế giới.
Chiều 10/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới.
Sáng 10/5, Đại hội đại biểu MTTQVN TP. Long Xuyên lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) diễn ra phiên khai mạc chính thức. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây; cùng 169/170 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự đại hội.
Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc xuống thấp đến mức Tổng thống nước này coi đây là "tình trạng khẩn cấp" và muốn thành lập một cơ quan cấp bộ riêng để giải quyết.
Khi màn đêm buông tĩnh mịch, cũng là lúc ngư phủ lầm lũi mưu sinh bằng nghề cào cá trên sông Hậu. Quanh năm, họ lấy ghe làm nhà, trăng sao làm bầu bạn, xuôi ngược đó đây theo con nước châu thổ Cửu Long.
Khi tôi viết những dòng này, phà Châu Giang đã trở thành quá khứ, thành kỷ niệm lưu luyến của rất nhiều người dân địa phương. Có người vẫn còn thói quen chạy ào xuống phà, rồi lại chưng hửng sực nhớ: Phà nghỉ ngơi rồi. Có người nghe lòng rào rạt, chưa quen mắt mỗi khi nhìn khung cảnh vắng lặng…