Kết quả tìm kiếm cho "một nhịp bước"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1843
Mấy năm trước, tôi tìm gặp bà Lê Thị Phương Thảo, người phụ nữ có ánh mắt luôn ánh lên niềm say mê, đang miệt mài bên khung dệt chiếu uzu của gia đình ở An Phú. Lần gặp lại gần đây, tôi ngạc nhiên khi thấy bà “làm mới” mình bằng cách sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng. Mỗi chiếc túi, chiếc giỏ ra đời không chỉ là vật dụng mà như mang hơi thở của đồng quê, thấm đượm tâm hồn người làm ra nó.
Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh của Nhân dân Việt Nam để giành độc lập và tự do. Trên màn ảnh, những bộ phim về Ngày Giải phóng Thủ đô đã trở thành bản hùng ca bất diệt, tôn vinh cha ông đã hy sinh vì hòa bình, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển và sáng tạo trong thế hệ trẻ hôm nay.
Trong nhịp chảy của thời trang, đầm hoa luôn giữ một vị trí đặc biệt. Không phô trương cũng chẳng bao giờ mờ nhạt, họa tiết hoa làm bật lên vẻ nữ tính vốn có của phái đẹp.
Trong thế giới smartphone hiện đại, iPhone 17 Pro Max của Apple không chỉ là một chiếc điện thoại cao cấp về thiết kế mà còn là biểu tượng của hiệu năng vượt trội. Được trang bị chip A19 Pro, GPU 6 nhân và Neural Engine 16 nhân, iPhone 17 Pro Max mang đến trải nghiệm đa nhiệm mượt mà, từ xử lý hình ảnh, game 3D, AR cho đến các tác vụ học tập và sáng tạo nội dung. Phiên bản Max được tối ưu để duy trì tốc độ phản hồi tức thì, đồng thời tiết kiệm pin, mang lại trải nghiệm người dùng Apple toàn diện và mạnh mẽ.
Sức bật thị trường bất động sản đến từ “nhịp dẫn” kinh tế và dòng tiền dịch chuyển.
Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khép lại thành công trọn vẹn, mở ra “trang sử vàng” trong tiến trình phát triển của tỉnh sau sáp nhập. Đại hội đã kết tinh trí tuệ, đoàn kết và khát vọng, đặt nền cho giai đoạn bứt phá đưa An Giang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Vào mỗi độ trăng rằm tháng tám, ký ức tuổi thơ ở miền quê biên viễn trong tôi lại ùa về, được trở về những mùa Trung thu xưa, có niềm vui giản dị gắn với gia đình và xóm làng.
Sáng 1.9, Hạnh và cô bạn thân tên Linh khăn gói quả mướp dắt díu nhau từ trong làng ra bến xe buýt ở ngoài phố, đứng chờ để bắt xe ra thủ đô Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cán bộ, đảng viên và Nhân dân An Giang phấn khởi, đặt niềm tin lớn vào sự kiện chính trị trọng đại, mở ra giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững cho tỉnh nhà.
“Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta”. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy các cấp đã sâu sát, khoa học, thẳng thắn trong tổng kết thực tiễn, đổi mới tư duy, nỗ lực tạo bước đột phá, lan tỏa động lực và khát vọng phát triển.
Khoảng 6 giờ sáng, khi trời còn bảng lảng sương mờ, chợ biên giới Vĩnh Xương rộn ràng nhịp bước chân người. Trên con đường dẫn vào chợ, xe gắn máy, xe ba gác nối đuôi, chở đầy ắp nông sản, hàng hóa đến. Dưới ánh đèn vàng còn chưa tắt, tiểu thương bắt đầu bày biện sạp hàng... Một ngày mới bắt đầu vừa tất bật vừa hy vọng.