Kết quả tìm kiếm cho "ngóng chờ báo cáo điều tra"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 89
Sau Tết Đoan ngọ (mùng 5/5 âm lịch), con nước ngoài sông dần pha lẫn sắc đỏ của phù sa, báo hiệu mùa nước nổi đang về với đồng bằng châu thổ. Khi đó, dân câu lưới lại bắt tay chuẩn bị ngư cụ đón chờ mùa lũ mới, thời điểm nguồn thu của họ sung túc nhất trong năm.
Sau khi học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến phụ huynh bậc học mầm non để bảo đảm đồng thuận, nhất trí về chủ trương, trên cơ sở đó xây dựng lộ trình đưa trẻ mầm non trở lại trường lớp.
Với những bé mới sinh từ sản phụ mắc COVID-19 chưa được gần hơi ấm của đấng sinh thành, các nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã trở thành người mẹ đặc biệt trong những ngày đầu đời non nớt.
Bộ Công Thương sẽ kịp thời triển khai thực hiện hoặc đề xuất các giải pháp pháp điều tiết cung cầu, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, đáp ứng nhu cầu người dân; không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 27-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hàng trăm nghìn y, bác sỹ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y cả nước.
Ngày 27-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hàng trăm nghìn y, bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y cả nước.
Tỷ lệ học sinh mắc COVID-19 gia tăng khi quay trở lại trường khiến nhiều phụ huynh từ trạng thái háo hức đưa con đến trường chuyển sang lo lắng, bất an và không sẵn sàng để con học trực tiếp.
Dịch COVID-19 xuất hiện gây nhiều xáo trộn trong cuộc sống của người dân. Trên nền tảng kinh nghiệm phòng, chống dịch, năm 2021, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, có những nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách, phù hợp với diễn biến dịch bệnh của từng giai đoạn và thực tiễn của đất nước. Từ những quyết sách kịp thời, hợp lý đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của người dân, thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Năm 2021 đi vào lịch sử, với đủ gam màu mạnh: Từ xám xịt, buồn thương của “siêu bão” COVID-19; rồi xanh trong, ấm áp tình người, đến đỏ thắm, vươn mình sau giấc “ngủ đông”. Trong số báo cuối cùng tiễn năm cũ, chúng tôi muốn gửi vào đây những định hướng, ước vọng, khát khao, niềm tin mãnh liệt vào tân niên Nhâm Dần 2022 - mùa xuân “bình thường mới” đầu tiên.
Ngay hôm chúng tôi định lên đầu nguồn huyện An Phú (tỉnh An Giang), gió bấc hồ hởi đổ về. Lỡ hứa với người dân địa phương theo chân họ lúc 4 giờ sáng để xem đổ dớn, tôi đành chịu đựng cơn gió buốt da, mắt nhắm mắt mở khởi hành từ Long Xuyên. Đến nơi, mới 3 giờ 30 phút. Co ro trong ngày gió trở mình, người dân xung quanh ngạc nhiên: “Đúng là 3-4 giờ bà con thường đi đổ dớn ở khu vực biên giới. Nhưng cả năm nay, dịch bệnh ảnh hưởng, muốn đi cũng phải chờ trời sáng mới được nha!”.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng, công an cửa khẩu, cảnh sát biển, quản lý thị trường tại các tỉnh biên giới và các địa bàn trọng điểm đang ráo riết thực hiện đợt cao điểm kiểm soát thị trường, đấu tranh chống hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh các mặt hàng cấm, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…, để bảo đảm quyền lợi, sức khỏe cho người tiêu dùng, lành mạnh hóa thị trường.
Tháng Chạp trờ tới, xua tan chút se lạnh ít ỏi, hiếm hoi của mùa gió bấc. Đã vậy, còn làm mất hút con nước nổi đầu nguồn. Tết nóng ruột ghé về lắm rồi. Người cũng nôn nao, trông ngóng, gửi nỗi lòng theo dòng nước thượng nguồn, ước mơ về ngày đoàn viên…