Kết quả tìm kiếm cho "ngôi sao bóng đá tuổi Rồng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 428
Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Erling Haaland được nhà cái đánh giá cao về khả năng đoạt Vua phá lưới World Cup 2026.
Một quán bánh cuốn nằm ngay trung tâm TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) có thâm niên 65 năm lần đầu tiên được Michelin Guide vinh danh. Điều đặc biệt, bà chủ quán mỗi ngày đều mặc một bộ áo dài thật đẹp, niềm nở đón khách.
Màu vàng nhạt nhẹ nhàng như màu nắng sớm, xanh ngọc lam, beige trong trẻo nằm trong số những gam màu làm sáng da, tôn dáng mà nàng không nên bỏ lỡ.
Sau nhiều năm trời chịu cảnh trắng tay cay đắng, ngôi sao quần vợt người Đức Alexander Zverev cuối cùng cũng đã sở hữu một danh hiệu Grand Slam.
Khói thuốc chưa từng biết phân biệt người hút hay người đứng cạnh. Nó đi qua tất cả, qua người già, phụ nữ mang thai và những đứa trẻ đang tuổi lớn.
Hạ gục Marin Cilic ngay tại vòng 1 Roland Garros (ngày 26/05), tay vợt 17 tuổi Moise Kouame gây sốc khi trở thành gương mặt trẻ nhất lịch sử giải đấu giành quyền vào vòng 2.
Để trẻ em có một mùa Hè an toàn và bổ ích, tránh nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước và tệ nạn xã hội, rất cần sự đồng hành, quan tâm và chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội.
Premier League đã khép để lại trong lòng người hâm mộ những cung bậc cảm xúc về một chương bùng nổ và mãn nhãn bậc nhất lịch sử mùa giải.
VinFast ra mắt mẫu SUV điện cỡ D - VF 8 thế hệ mới với nhiều nâng cấp đột phá về nền tảng công nghệ, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiện nghi và ổn định.
Ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng cầu lông là môn tiêu hao nhiều năng lượng nhất trong nhóm các môn cầm vợt, hoàn toàn bỏ xa pickleball.
Tiếng máy hàn rít lên từng hồi chói tai trong căn xưởng nhỏ đầy mùi sắt rỉ và khí axetylen. Ông Lâm, với chiếc mặt nạ đen xì che kín mặt, đang tỉ mẩn gắn lại chân ghế gãy cho một người hàng xóm. Ánh lửa tím xanh bắn ra những tia lửa li ti, rát bỏng.
Ngày đầu tiên đi Đà Lạt, tôi từng tin có một "con đường chọc thẳng lên trời" - con đường phía xa, nơi hai ống dẫn nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim dựng đứng giữa nắng Phan Rang. Chỉ cần lên hết đoạn ấy là chạm tới cao nguyên. Một ý nghĩ ngây ngô, nhưng lại quen thuộc đến mức sau này tôi mới biết không chỉ riêng mình từng tin như thế.