Kết quả tìm kiếm cho "nhà quê"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11099
Với nhiều người, chuột đồng có thể là món ăn khiến họ e ngại. Nhưng ở miền quê, từ những con chuột bắt được ngoài đồng, người dân có thể chế biến thành nhiều món đậm đà như khìa nước dừa, xào sả ớt, xào rau răm hay nấu canh chua. Đằng sau những món ăn dân dã ấy còn là ký ức về những bữa cơm gia đình giản dị.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về các dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.
Podcast Văn chương – Báo An Giang Online trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân – một tác phẩm tiêu biểu viết về người nông dân Việt Nam trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua nhân vật ông Hai và tình yêu sâu nặng dành cho làng Chợ Dầu, tác phẩm khắc họa chân thực, cảm động tình yêu quê hương hòa quyện với tình yêu đất nước, lòng trung thành với cách mạng và niềm tin vào cuộc kháng chiến. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9, mời quý vị cùng lắng nghe “Làng” để trở về với một thời lịch sử gian khó và cảm nhận những giá trị bền vững của tình yêu quê hương, đất nước và độc lập dân tộc.
Podcast Văn chương – Báo An Giang Online giới thiệu truyện ngắn “Thư nhà” của nhà văn Hồ Phương, câu chuyện về người lính trở về quê giữa những năm tháng kháng chiến, nơi tình yêu quê hương, tình thân và những mất mát riêng tư hòa vào cuộc chiến đấu giành độc lập. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9, mời quý vị cùng lắng nghe “Thư nhà” để cảm nhận một thời chiến tranh gian khổ và những hy sinh làm nên giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày liên tục bắt đầu từ ngày 29/8 đến 2/9, theo đó ngay từ chiều ngày 28/8 đến sáng ngày 29/8, không khí tại nhiều bến xe trên địa bàn Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi dòng người mang theo hành lý hối hả trở về các tỉnh, thành để bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các đơn vị vận tải đã chủ động tăng cường phương tiện, bố trí nhân lực, tổ chức phân luồng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Mùa nước nổi từ lâu đã là một phần không thể tách rời trong đời sống cư dân miền Tây Nam Bộ; nước về mang theo phù sa, nguồn lợi thủy sản và cả những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nhà báo tỉnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hội để lại nhiều dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội và đội ngũ người làm báo của tỉnh. Khép lại nhiệm kỳ, trên nền tảng hợp nhất Hội Nhà báo hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang (mới) bước vào giai đoạn phát triển mới với phương châm “Đoàn kết - sáng tạo - chuyên nghiệp - nhân văn”, hướng tới mục tiêu “Vững vàng bản lĩnh, sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ, phụng sự Tổ quốc và quê hương”.
Hội Nhà báo tỉnh An Giang bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031 với quy mô tổ chức lớn hơn, đội ngũ hội viên đông đảo hơn, song cũng đứng trước yêu cầu về đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ, thích ứng với chuyển đổi số và sự phát triển nhanh của báo chí đa nền tảng.
Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Đức (An Giang) đang chung sức xây dựng quê hương ngày càng khang trang, nâng cao đời sống và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Từ vùng đất từng ghi dấu những chiến công oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến, xã An Biên hôm nay khoác lên diện mạo mới với những cánh đồng lúa - tôm trù phú, đường quê sáng đẹp, đời sống người dân khởi sắc. Truyền thống cách mạng đang được tiếp nối bằng những thành quả trong xây dựng quê hương.
Tuần lễ Di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê năm 2026 thu hút hơn 2.700 lượt người dân, du khách tham gia. Các hoạt động của tuần lễ góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất di sản Óc Eo đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.
Mỗi mùa tựu trường, mùi giấy mới lại làm tôi nhớ má, nhớ những mùa xưa cũ. Nhớ một thời đi học bằng đôi chân lội nước, bằng những cuốn sách chuyền tay và bằng niềm hy vọng lặng lẽ của những người lớn đặt vào con cái.