Kết quả tìm kiếm cho "quê cha"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2495
Nhân dịp Tết Trung thu 2026, ngày 19/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ẩm thực của đồng bào Khmer đa dạng và phong phú, nổi tiếng với nhiều món ăn độc đáo, hấp dẫn. Ở Sóc Ven, xã Gò Quao (An Giang) có món bún cà chơi được đồng bào Khmer sáng tạo với hương vị riêng biệt, hấp dẫn thực khách gần xa.
Không bắt đầu bằng những bài học lịch sử khô khan, tình yêu quê hương, đất nước được bồi đắp cho thiếu nhi qua những chuyến đi, câu hát và trang viết. Qua nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các giá trị truyền thống được truyền tải gần gũi, sinh động, giúp thiếu nhi thêm yêu quê hương và tự hào dân tộc.
Mùa mưa lụt ở xứ Quảng từng là mùa của những con dế cơm bò ra khỏi hang, cũng là mùa lũ trẻ theo cha ra bãi biền bắt dế. Món dế chiên giòn, bánh xèo dế cơm gợi nhớ ký ức bên bếp lửa.
Truyện ngắn "Nghèo" của Nam Cao Có những câu chuyện về cái nghèo khiến người ta thương cảm. Nhưng cũng có những câu chuyện khiến người ta không thể bình thản sau khi nghe xong. “Nghèo” của Nam Cao là một truyện ngắn như thế. Được sáng tác và đăng trên Tiểu thuyết thứ Bảy năm 1937, khi Nam Cao còn ở những năm đầu của nghiệp viết, tác phẩm đã cho thấy một ngòi bút hiện thực sắc lạnh mà giàu lòng thương người. Một gia đình nghèo đói. Một nồi “chè” thực ra chỉ là cám. Một người cha bệnh tật, kiệt quệ và một món nợ không biết bao giờ trả nổi. Qua những chi tiết tưởng như rất nhỏ, Nam Cao đã dựng lên cả một thế giới nơi cái đói không chỉ hành hạ thân xác, mà còn dồn con người đến bước đường cùng. Mời quý vị cùng nghe truyện ngắn “Nghèo” của Nam Cao, qua giọng đọc của Podcast Văn chương, Báo An Giang Online.
Bẫy ảnh mới ghi nhận đàn voi 9 con, trong đó có 2 voi con khoảng 2 và 6 tuổi, đang sinh trưởng tốt giữa rừng Đà Nẵng.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn Giồng Riềng, tỉnh Rạch Giá, đồng chí Huỳnh Văn Thạnh (Mười Thạnh) luôn thể hiện phẩm chất của người cán bộ chính trị kiên cường, người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, vững vàng trước gian khổ, hy sinh.
Những ngày đầu tháng 9, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên đường sang Campuchia với nhiệm vụ đặc biệt là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, đưa các anh trở về với đất mẹ.
Qua bốn thế hệ, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Thạnh Lộc (An Giang) vẫn giữ nghề làm lồng đèn trung thu bằng tre, giấy kiếng.
Mùa nước nổi về không chỉ mang theo làn phù sa đỏ quạch cùng tôm cá ngập đồng mà còn "tháo xả" cả một vạt ký ức ấu thơ. Dòng nước ôm trọn những gian khó của kiếp sống men theo con nước, nuôi lớn bao thế hệ bằng ân tình sâu nặng của đất trời An Giang.
Từ các di tích lịch sử, khu tưởng niệm đến cơ quan, đơn vị, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo nên một hoạt động chung của tuổi trẻ trong ngày lễ lớn của đất nước.
Trở về sau nhiều năm chiến đấu ở các chiến trường, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1954, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Mỹ (An Giang) tiếp tục vượt qua thương tật, bệnh tật để xây dựng kinh tế gia đình và chăm sóc người con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.