Kết quả tìm kiếm cho "thanh niên khuyết tật"
Kết quả 253 - 264 trong khoảng 342
Sáng 30-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.
So với năm 2018, số người có việc làm trong năm 2019 tăng lên. Đặc biệt, cơ cấu lao động đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm mạnh.
Ngày 5-12, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về hướng dẫn thực hiện công tác tài chính và tài sản cuối năm 2019.
Đã 10 năm nay, tại khu phố Cống Cô Nhỏ (thuộc tổ 21, ấp Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang) người dân đã quá quen thuộc với hình ảnh của ông Trần Văn Diêng khi bước chân khập khiễng mà vẫn tích cực nhặt từng mảnh rác để làm đẹp khu phố.
Rảo bước trên bãi cát mịn màng, dưới hàng dương râm mát ngắm biển trời trong veo, ai đó nói giỡn chơi: “Đi khắp năm châu mà chưa tới Châu Me thì thật là đáng tiếc!”.
Việt Nam gia nhập Công ước số 88 về tổ chức dịch vụ việc làm và Công ước số 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật của ILO.
Mất đi vĩnh viễn đôi tay từ một vụ tai nạn lao động nhưng không vì thế mà ông Lê Văn Bá (ngụ tổ 8, ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) từ bỏ ý niệm làm việc thiện lành giúp đỡ người nghèo. Ông đã cùng các anh em trong Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch xây cất nhiều mái ấm cho các gia đình nghèo, bất hạnh.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức chu đáo, đầm ấm và bằng trách nhiệm, tình thương…
"50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân và toàn quân luôn kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng và lý tưởng của Người".
Sau 2 năm bắt tay vào công việc “tạo dáng” cho dây đồng, anh Huỳnh Chí Cường (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Long, Châu Phú) đã “cho ra đời” gần 1.000 tác phẩm bon-sai làm từ dây đồng, với nhiều kiểu dáng độc đáo, đẹp mắt. Đối với anh Cường, mỗi tác phẩm được tạo thành như một đứa con tinh thần, giúp anh tiếp tục niềm đam mê sáng tạo.
Những năm qua, học bổng Xổ số kiến thiết An Giang trở thành điểm tựa giúp học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh điểm tựa vươn lên và nỗ lực học tập.
Chưa từng qua trường lớp đào tạo về thủ công mỹ nghệ, nhưng bằng tư duy sáng tạo và đôi tay khéo léo của mình, anh Huỳnh Chí Cường (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Long, Châu Phú) đã “hô biến” những sợi dây đồng thành những cây bonsai, với nhiều kiểu dáng độc đáo, đẹp mắt...